![]() |
Philip De Vere | CC BY-SA 3.0 |
Chúa Giêsu thường không chữa lành con người ở khoảng cách xa mà ở khoảng cách gần, thường chữa lành cho họ bằng cách chạm vào cơ thể.
Thường thì việc đọc Tin Mừng cách chậm rãi và xem xét những chi tiết nhỏ trong sứ vụ của Chúa Giêsu có thể mang đến nhiều lợi ích.
Một điển hình là cách thức mà Chúa Giêsu chữa lành con người trong Tin Mừng.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra trong thông điệp mới nhất của mình, Dilexit nos (Người đã yêu thương chúng ta), rằng Chúa Giêsu không chữa lành mọi người ở khoảng cách xa mà ở khoảng cách gần, thậm chí dùng đến đôi tay của Người.
Sự gần gũi
Đây là một chi tiết nhỏ, nhưng đáng để suy ngẫm và dành thời gian để xem xét. Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích làm thế nào chi tiết này mặc khải về một phần độc đáo sứ vụ của Chúa Giêsu:
Chúa Giêsu đã đến gặp chúng ta, thu hẹp mọi khoảng cách; Người trở nên gần gũi với chúng ta như những thực tại đơn giản nhất, thường ngày trong cuộc sống của chúng ta. Thật vậy, Người còn có một danh xưng khác, “Emmanuel”, có nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, Thiên Chúa là một phần trong cuộc sống của chúng ta, Thiên Chúa sống giữa chúng ta. Con Thiên Chúa đã nhập thể và “tự hạ mình xuống, mặc lấy thân nô lệ.” (Pl 2:7) (số 34)
Điều này trở nên rõ ràng khi chúng ta thấy Chúa Giêsu hành động. Người tìm kiếm con người, tiếp cận họ, luôn mở lòng để gặp gỡ họ. (số 35)
Khi Chúa Giêsu nhìn thấy ai đó cần được chữa lành, Người đã thực sự đưa tay ra và chạm vào họ:
Bất cứ khi nào Chúa Giêsu chữa lành cho ai đó, thì Người thích làm việc đó không phải từ khoảng cách xa mà là ở khoảng cách gần: “Người giơ tay chạm vào người ấy.” (Mt 8:3) “Người chạm vào tay bà.” (Mt 8:15) “Người chạm vào mắt họ.” (Mt 9:29) Có lần Người thậm chí dừng lại để chữa lành một người điếc bằng chính nước bọt của mình (x. Mc 7:33) như cách mà một người mẹ vẫn hay làm, để mọi người không nghĩ rằng Người đã xa rời cuộc sống của họ. “Chúa biết rõ khoa học tinh tế của sự âu yếm. Nơi lòng trắc ẩn của mình, Thiên Chúa không yêu chúng ta bằng lời nói; Người đến gặp chúng ta và bằng sự gần gũi của Người, Người cho chúng ta thấy chiều sâu từ tình yêu dịu dàng của Người.” (số 36)
Đức Giáo Hoàng Phanxicô sau đó cho thấy thực tế này có thể tác động đến chúng ta như thế nào, “Cũng chính Chúa Giêsu đó giờ đây đang chờ đợi bạn để trao cho Người cơ hội mang ánh sáng đến cho cuộc sống của bạn, để nâng bạn lên và lấp đầy bạn bằng sức mạnh của Người.” (số 38)
Thiên Chúa muốn trở thành một phần thân thiết trong cuộc sống của chúng ta, nhưng trước tiên chúng ta cần để Người bước vào trái tim mình.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (28/10/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên