Sidebar

Thứ Bảy
04.05.2024

Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú : Hồng ân Kim Khánh Linh Mục

ĐỨC ÔNG VINH SƠN ĐẶNG VĂN TÚ : HỒNG ÂN 50 NĂM TẬN HIẾN

           Thiên Chúa luôn luôn làm điều mà con người không bao giờ hiểu và dù cố hiểu cũng chả hiểu được. Chỉ trong niềm tin, ta mới thấy được cuộc đời của mỗi người là một hồng ân.

           Trong dòng chảy ân sủng của Thiên Chúa và những điều lạ lùng mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người thì có một người mang tên Đặng Văn Tú với thánh hiệu Vinh Sơn.

           Chặng đường dài 50 năm linh mục có và hơn thế nữa, 80 năm tuổi đời có thể nói rằng : “Tất cả là hồng ân !”. Hồng ân mà Thiên Chúa thêu dệt nên và trên cuộc đời Đức Ông Vinh Sơn ta có thể nói hình dung rằng Thiên Chúa vẽ đường thẳng bằng chiếc compa.

           Cậu Tú là út rrong gia đình có 5 anh chị em : 4 trái và 1 gái. Giàu Út nhờ, khó Út chịu và rồi Út là người diễm phúc nhất đã tận hiến đời mình cho Chúa.

           Không cần phải lời dài lời ngắn, biến cố 1954 đã để lại trong lòng của nhiều người biết bao nhiều nỗi niềm nhất là niềm thương nhớ phải rời xa quê cha đất tổ cũng là nơi chôn nhau cắt rốn. Đại gia đình họ Đặng cũng “khăn gói quả mướp” và dắt díu nhau ngược vào Nam. Điểm đến của gia đình ở niềm Nam đất Việt này là Thủ Đức. Ở mảnh đất Thủ Đức này, ông bà cố và anh chị em tiếp tục tìm kế sinh nhai còn cậu Tú vẫn sống cuộc đời dâng hiến.

           Lãnh sứ vụ linh mục và nơi hoạt động tông đồ mục vụ của mình tại mảnh đất Kontum. Và rồi với biến cố 1975, Cha Vinh Sơn đã ngược vào Nam và trú ngụ tại Giáo Phận Xuân Lộc cho đến ngày hôm nay. Sau nhiều năm cống hiến đời mình cho Chúa, đến tuổi nghỉ ngơi, Đức Ông đã khép lại đời mình trong chuỗi ngày còn lại ở mái ấm của Nhà Hưu Xuân Lộc.

Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú sinh ngày 17/04/1938 tại , quê giáo xứ Phù Sa, thuộc Giáo phận Bùi Chu.

Trong cuộc đời tận hiến và dâng hiến của mình, Đức Ông từng giữ vai trò Tổng đại diện của giáo phận này. Cha Vinh Sơn được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tôn vinh Đức Ông vào năm 2009.

           Dù cuộc đời nổi trôi như thế nào đi chăng nữa, ngày kỷ niệm 50 năm thánh hiến nên chăng cũng phải dừng lại để tạ ơn Chúa. Với tâm hình hết sức nhỏ bé và khiêm tốn, Đức Ông vẫn chọn cho mình cung cách sống âm thầm và lặng lẽ như đã sống suốt cả mấy chục năm qua. Nhưng rồi con cháu biết điều mình cần phải làm cũng như những người có trách nhiệm trong Giáo Phận đã cùng nhau tổ chức Thánh Lễ mừng kỷ niệm Kim Khánh. Mừng ngày này không phải để vênh vang với đời và với người nhưng mừng ngày này để tạ ơn Chúa vì biết bao nhiêu hồng ân đã qua.

           Thật thế, ở tuổi đời 50 hiện nay cũng là “hàng hiếm”. Với cái tuổi 50 năm linh mục quả thật là rất hiếm vì lẽ cũng khó có người đạt tới độ tuổi đời và linh mục như Đức Ông. Với tất cả những điều đó, lời tạ ơn hôm nay của Đức Ông dâng lên Thiên Chúa cùng với cộng đoàn và gia đình quả là điều “chính đáng” và phải đạo.

           Hôm nay đây, 1 tháng 7 năm 2018, tại ngôi nguyện đường Tòa Giám Mục Xuân Lộc, nơi mà Đức Ông đã nhiều năm liền ra vào lui tới để gắn kết đời sống cầu nguyện và kết hợp với Chúa cũng sẽ là nơi mà Đức Ông cùng cộng đoàn dâng Thánh Lễ đặc biệt để tạ ơn Chúa.

           Hiện diện trong Thánh Lễ hôm nay ngoài các Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa thân quen thì có gia đình ruột thịt của Đức Ông từ Úc và Mỹ trở về.

           Đức Ông hiện tại còn một người Anh định cư ở Mỹ và con cháu cũng đã về đây để chia sẻ niềm vui và lời cảm mến tri ân Thiên Chúa với Đức Ông. Cạnh người anh có gia đình người chị cùng lũ cháu đàn con của Đức Ông.

           10 giờ 00, Thánh Lễ tạ ơn mừng Kim Khánh linh mục của Đức Ông được bắt đầu.

           Chủ tế Thánh Lễ tạ ơn sáng hôm nay là Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc.

           Cùng với Đức Cha Giuse có Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh – nguyên giám mục Giáo Phận và Đức Cha phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân

           Và Thánh Lễ này cũng có sự hiện diện của các Đức Cha xuất thân từ Xuân Lộc như :

Đức Cha Toma Nguyễn Văn Trâm – Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết

           Đức Cha Giuse Nguyễn Năng – Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm

           Đức Cha Toma Vũ Đình Hiệu – Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu.

           Trước khi bước vào Thánh Lễ, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân đại diện cộng đoàn ngỏ lời chúc mừng Đức Ông nhân dịp mừng Lễ hôm nay. Kèm theo đó là những lẵng hoa tươi đẹp dâng lên Đức Ông thay cho tất cả tấm lòng của cộng đoàn.

           Đức Cha Gioan gợi lại tất cả những biến cố trải qua trên cuộc đời Đức Ông và Thiên Chúa đã đặt để Đức Ông về với Giáo Phận Xuân Lộc này.

           Để bước vào Thánh Lễ, Đức Cha Giuse ngỏ lời với cộng đoàn về ý nghĩa Thánh Lễ hôm nay : Mừng bổn mạng ban hành giáo Giáo Phận Xuân Lộc và mừng Kim Khánh Linh Mục. Đức Cha mời cộng đoàn cùng cầu nguyện cho Đức Ông và Ban Hành Giáo : “Chúng ta tin tưởng ăn năn thống hối xin Chúa tha thứ cho chúng ta, xin Đức Mẹ là nơi nương náu của chúng ta ban ơn tha thứ để hưởng tình yêu của Thiên Chúa”

Trong bài chia sẻ, Đức Ông nói về phụng vụ Lời Chúa, 3 bài đọc, đáp ca, Halleluia … mời gọi chúng ta kiên vững như 2 thánh tông đồ.

           Đức Ông chia sẻ từ sứ điệp Lời Chúa để rồi cùng với Ban Hành Giáo chia sẻ một trong những hồng ân to lớn : Hồng ân huấn giáo.

           Người ta thường nói “người già thích hoài niệm” ! Đúng như vậy, Đức Ông Vinh Sơn đã kể lại kỷ niệm của ngày này cách đây 28 năm về trước nhân dịp Giáo Phận mừng Ngân Khánh của Giáo Phận đã họp nhau để cùng nhau soạn thảo chương trình Giáo Lý.

           Sau những giây phút hoài niệm, Đức Ông nhớ lại và cảm ơn giáo phận Mẹ Bùi Chu, Kontum và đặc biệt Giáo Phận Xuân Lộc.

           Đức Ông cảm ơn người Anh từ Mỹ về dự Lễ. Kèm theo lời cảm ơn Anh, Đức Ông cũng cảm ơn người chị còn sống ở Thủ Đức và các con các cháu ở từ Bắc vào và cả hải ngoại về dự Lễ hôm nay.

“Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của con. Giờ đây kính mời cộng đoàn sốt sắng bước vào phụng vụ Thánh Thể”.

Thánh Lễ tạ ơn kết thúc lúc 11 g 30. Nhiều hình ảnh ghi lại ngày hồng phúc này của Đức Ông.

Chúng ta lại tiếp tục trao phó Đức Ông vào trong lòng bàn tay của Chúa để xin Chúa gìn giữ Đức Ông trên mọi nẻo đường đời, nhất là gìn giữ Đức Ông trong những ngày còn lại của tuổi nghỉ dưỡng. Xin Đức Ông dùng những thời gian quý báu này để cầu nguyện cho Giáo Phận, cho con cháu và cho những người có liên hệ cách này cách khác với Đức Ông.3649238621668243769256351050379585616609280n

3633345621668247269256007230819305309339648n
3647067621668246235922776667657532690923520n
3648028321668244835922913757059905312260096n
3638600921668242735923122132120133370380288n
3639735621668405202573543592487886789804032n
3639971621668247069256029087627164513206272n
3641350221668243202589744034223782829752320n
3641738821668243735923027526729160295710720n
3640565321668405569240174596101858442870784n
3642680921668244369256291134792366046052352n
3645979321668405902573473643159597415399424n
3647430521668245035922892950811457710718976n
365245392166824456925627329914378084155392n




364739922166824180258988777700066273001472n



3639631221668406735906726556357934865973248n
3639408921668404469240284572431486220763136n
3641451921668245535922845026574413202456576n
3651005521668490235898375328361260918505472n
364092712166849070256499487727449522569216n










 

 

 

4619    01-07-2018