Sidebar

Thứ Ba
14.05.2024

Hiểu người

 

  • Con à, sống ở đời phải khôn khéo, phải biết người, hiểu người nghe không!
  • Nhưng mẹ ơi, hiểu người để làm gì ạ?

 

Từ cổ chí kim, con người mọi thời đại vẫn luôn cố gắng để hiểu người khác. Hiện nay, chỉ cần một cái click chuột, ta sẽ có được vô số kết quả cho từ khóa” hiểu người khác”. Trên các kệ sách, chiếm tỉ lệ không nhỏ là những cuốn sách chỉ cho ta cách thế để hiểu về người khác. Những hứa hẹn thường gặp như: Khả năng thấu hiểu sẽ tạo ra cho bạn những khác biệt đối với triển vọng nghề nghiệp của bạn; Thuyết phục những người khác theo quan điểm của bạn và tạo động lực cho họ để làm một điều gì đó; Cuốn sách … giúp mọi người khắc phục trở ngại trong quan hệ đối nhân xử thế, nhận biết lòng người, đặng thu phục nhân tâm và thành công như ý, v.v. luôn khuyến khích chúng ta đi sâu vào hành trình hiểu về người khác. Nhưng, nếu suy cho cùng cái hiểu đó ta lại thường hướng về chính mình nhiều hơn. Liệu như thế có là ích kỉ, vụ lợi? Vậy, hiểu người để làm gì?

Bạn ạ, hiểu người để yêu thương! Thiết tưởng đó mới là cái đích cao đẹp nhất, nhân văn nhất của việc hiểu về người khác. Để yêu thương. Vâng, điều đó không đơn giản. Vì con người thì thường dễ hướng về mình, dễ hi sinh người khác vì mình, nhưng khó để làm điều ngược lại. Khi làm như thế, ta bị thách đố. Ta phải vượt qua những suy đoán của bản thân để đến với người khác bằng con người thật của họ mà không dừng lại ở mối lợi mà họ có thể cho ta. Ta phải chấp nhận rời bỏ chỗ của mình và đứng vào vị trí của họ, nâng họ lên nếu họ vấp ngã, tha thứ nếu họ phạm sai lầm, bên cạnh nếu họ cô độc,…

Nhưng, ta thể làm điều đó không? Bạn thân mến, là Kitô hữu, chúng ta có điểm quy chiếu là Thiên Chúa. Ngài biết rõ, Ngài hiểu rõ mỗi con người, hiểu bạn và tôi hơn ai hết. Và, chỉ để yêu thương.

Trung Ly

856    25-02-2019