Sidebar

Thứ Bảy
04.05.2024

“Linh mục nhạc rock” trình diễn nhạc của mình ở bất cứ nơi nào họ được mời gọi

“Linh mục nhạc rock” trình diễn nhạc của mình ở bất cứ nơi nào họ được mời gọi

 Đây không phải là ban nhạc rock khuôn mẫu điển hình của bạn, không theo chủ đề hoặc trực quan. Vì lẽ điều này nói lên bất cứ điều gì, họ đã được biệt danh là “Priest rockers.”

 La Voz del Desierto, hoặc “Tiếng nói trong sa mạc” là một nhóm Kitô giáo Tây Ban Nha, nội dung phong phú hơn không theo qui ước. Trong một thế giới hiện đại tràn ngập sự thỏa mãn thoáng qua, ban nhạc này hướng tới việc nhắc nhở liên tục nguồn gốc hạnh phúc dích thực.

 Daniel Gomez, ca sỹ:

“Có rất nhiều câu hỏi, ‘Tại sao chúng ta bị phân chia khi Thiên Chúa là một?’ hoặc ‘Tại sao chúng ta làm những gì chúng ta cảm thấy khi thực sự, Thiên Chúa muốn làm cho chúng ta được hạnh phúc?’ Thiên Chúa Người là ai. Thiên chúa là Thiên chúa trong cuộc sống của chúng ta, và điều Ngài muốn là chúng ta được hạnh phúc.”

 Trong khi thông điệp của nhóm chắc chắn nổi bật, cũng vậy thành phần của nó - ba trong số bảy thành viên là linh mục. Bị ràng buộc bởi mục tiêu chung của việc chia sẻ Chúa Giêsu Kitô với thế giới, họ đã thành lập La Voz del Desierto trong một giáo phận gần Madrid cách đây 15 năm.

 Đến nay, ban nhạc đã phát hành sáu album, bao gồm “Tu rostro buscaré” năm 2017 - hoặc “Tôi sẽ tìm diện mạo của Ngài.” Đĩa đơn “Yo Soy Quien Soy” (Ta là Đấng hàng sống), lấy tên từ tiếng nói của Thiên Chúa trong một câu Kinh Thánh, một câu nói với ý nghĩa sâu sắc cho các thành viên.

 Alejandro De Dios, tây ban cầm thủ:

 “Đó là điều mà cá nhân tôi cần trong cuộc đời. Tôi cần phải bám víu vào sự chắc chắn đó để có thể tiến lên, không cho phép bản thân mình chìm đắm trong các vùng sông nước như Phêrô, mà đúng hơn là giữ vững tảng đá chắc chắn, đó là Chúa Giêsu.”

Sau khi biểu diễn gần nhà tại World Youth Day 2011 tại Madrid, nhóm sẽ có cơ hội để mang âm nhạc của mình đến Mỹ Latinh khi nó có mặt vào Ngày Giới trẻ Thế giới 2019 ở Panama.

 Jose Cortes, thủ trống:

“Chúng tôi rất vui mừng khi có thể chia sẻ nó với rất nhiều quốc gia; rất nhiều quốc gia Mỹ Latinh; rất nhiều anh chị em hiệp nhất chứng kiến ​​việc phúc âm hóa Chúa Giêsu Kitô, người thực sự ban sự sống và một cơ hội. Đức Thánh Cha đang gọi mời chúng ta. Chúng tôi là nhạc sĩ, được gọi để thực hiện điều đó. Không nghi ngờ gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu chúng tôi không làm như vậy, chúng tôi sẽ không thực hiện được nhiệm vụ của mình.”

 Trước khi đến Panama, La Voz del Desierto sẽ đi lưu diễn tại Hoa Kỳ. Bất kể nơi nào họ được gọi mời để biểu diễn, họ sẽ nghe thấy cùng một tiếng nói. Nguyễn Minh Sơn

248    30-06-2018