Sidebar

Chúa Nhật

05.05.2024

Vụ tấn công ở ga Marseille: “Sứ điệp tình yêu và hòa bình” của mẹ một nạn nhân

 

 

Trong tang lễ của con gái mình, mẹ của cô Mauranne, một trong hai chị em họ bị giết bằng dao đâm ở nhà ga Marseille, nước Pháp đã có lời nhắn nhói lòng.

Tang lễ được cử hành vào lúc 10h45 ở làng Éguilles (Bouches-du-Rhône). Cả làng như đã ngừng mọi sinh hoạt để dự tang lễ của cô Mauranne, 20 tuổi bị giết chết ở nhà ga Saint-Charles, thành phố Marseille. Hàng trăm người đứng trên vệ đường hoặc trước nhà thờ để dự tang lễ của cô Mauranne.

Thánh lễ do Tổng Giám mục giáo phận Marseille, Georges Pontier, cử hành, có sự hiện diện của thị trưởng thành phố Marseille, ông Jean-Claude Gaudin. Mẹ của Mauranne đã khóc khi ngỏ lời. Với giọng run rẩy, bà đã can đảm và cố gắng hết sức để nói một sứ điệp hy vọng: “Chúng tôi yêu thương quý vị và cậy dựa trong tất cả sự giận dữ và đau khổ của chúng tôi để mang đến một sứ điệp yêu thương và hòa bình cho thế giới này, một thế giới đang cần tình yêu và hòa bình.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

559    07-10-2017