Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Họ đạo Long Mỹ : Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót

HỌ ĐẠO LONG MỸ : ĐẠI LỄ LÒNG THƯƠNG XÓT

                “Chúng ta đến đây để cảm tạ và suy tôn lòng Chúa thương xót. Xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe lời Chúa. Đến với Chúa Thương xót không phải tìm một phép lạ hay ước mong được đặt tay do ai đó để được hưởng ơn phép lạ phần xác. Xin hoàn toàn không phải vậy. Chúng ta đến đây vì lòng Chúa thương xót. Chúa bảo ai yêu mến Ta thì giữ Lời Ta …”

                Đây chính là tâm tình chủ yếu mà Đức Ông Barnabe Nguyễn Văn Phương – Tổng Đại Diện Giáo Phận Vĩnh Long gởi đến cộng đoàn dân Chúa trong ngày mừng và suy tôn lòng Chúa thương xót hôm nay.

                Được biết, họ đạo Long Mỹ trong Giáo Phận Vĩnh Long rất nhỏ bé nhưng nơi đây lại là nơi sùng kính và cổ võ Lòng Thương Xót Chúa cách đặc biệt. Cách đây 8 năm, khi còn sinh thời Đức Cha Tôma đã trao cho Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Việt sứ mạng loan báo lòng Chúa Thương Xót tại họ đạo Long Mỹ này. 8 năm qua, nơi mảnh đất Long Mỹ, nhiều người từ nhiều nơi đã đến để cùng nhau suy tôn, kính mến Lòng Thương Xót của Chúa.

                Hàng tuần và hàng tháng, nhiều Cha về đây để chia sẻ, dạy giáo lý và mời gọi mọi người đào sâu ý nghĩa của Lòng Thương Xót.

                Hôm nay, cùngvới Giáo Hội, Chúa Nhật 2 Phục Sinh mừng kính Lòng Thương Xót Chúa, Họ đạo Long Mỹ long trọng tổ chức Lễ mừng kính này.

                Từ rất sớm, nhiều giáo dân từ Cần Thơ, Sài Gòn, Long Xuyên đã về với Long Mỹ. Dĩ nhiên là nhiều họ đạo trong Giáo Phận Vĩnh Long.

                8 g 30, cộng đoàn quy tụ với nhau để cùng nhau học hỏi giáo lý về Lòng Thương Xót do Cha Andre Nguyễn Ngọc Dũng và Cha Gioan Thiện phụ trách.

                Hết sức dí dỏm, hết sức dễ thương, Cha Thiện đã mời cộng đoàn cùng nhìn về Lòng Thương Xót Chúa đã trao ban cho mỗi người để mỗi người sống Lòng Thương Xót Chúa ngay trong gia đình, giữa vợ chồng và con cái với nhau.

                Xen các bài chia sẻ, cộng đoàn được thưởng thức những bài múa do thiếu nhi phụ trách.

                10 g 00, Thánh Lễ tạ ơn được bắt đầu.

                Đức Ông Barnabe Nguyễn Văn Phương – Tổng Đại Diện giáo phận Vĩnh Long chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Ông có nhiều Cha khác nữa.

                Mở đầu Lễ, như đã nói, Đức Ông nhấn mạnh với cộng đoàn về việc đến với Lòng Thương Xót không phải để tìm một phép lạ hay ước mong được đặt tay …

                Trong bài giảng, Đức Ông mời cộng đoàn cùng dừng lại để nhìn 4 điểm chính trong sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót. Tất cả, Đức Ông đều quy tụ về Lòng Thương Xót mà Thiên Chúa trao ban cho con người. Thiên Chúa tha thứ cho con người cả tội lẫn hình phạt … Không một linh hồn nào phải sợ sệt khi đến với Ta. Ước muốn của Ta là cử hành Lễ này trong Chúa Nhật 2 Phục Sinh …

                Đức Ông nhắn nhủ mỗi người hãy Lần Chuỗi Lòng Thương Xót.

                Các linh mục hãy giới thiệu Lòng Thương Xót của Chúa. Tội nhân đọc chuỗi này sẽ nhận Lòng Thương Xót vô biên của Ta.

                Điều thứ Tư là tôn kính giờ Tử nạn của Chúa. 3 giờ chiều là giờ Chúa tắt thở trên thánh giá, hy sinh tính mạng biểu lộ tình yêu : “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu”.

                Sau đó, Đức Ông mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại nhật ký của Thánh Faustina.

                Đức Ông nhắc lại Lễ Lòng Thương Xót là Lễ của Giáo Hội, cho Giáo Hội chứ không phải cho riêng ai.

                Chúng ta đến đây là để đáp lại lời mời gọi của Chúa. Chúa muốn chúng ta sống Lòng Thương Xót. Chúng ta hãy sống sự thật vì Lời Chúa là Chân Lý là Sự Thật. Chúa không lừa gạt chúng ta. Chúa nhận những lời này do nữ tu nói và chúng ta sống sâu xa ý nghĩa sứ điệp này. Làm gì chúng ta đừng để hiểu lầm chúng ta đến đây để được chữa lành và ban ơn phần xác. Chúng ta sống đức tin để đáp lại  lòng thương xót Chúa, tránh người ta hiểu lầm. Xin Chúa cho chúng ta thanh tẩy tâm hồn mỗi lần chúng ta tôn vinh lòng Chúa thương xót. Chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện đơn sơ.

                Lạy Chúa, chúng con cảm tạ lòng thương xót Chúa. Xin cho chúng con biết nghe và thực thi lời Chúa. Sốt sắng mừng trọng thể lòng Chúa thương xót. Siêng năng lần chuỗi Thương Xót và tôn kính giờ Chúa tử nạn 3 giờ chiều. Xin cho chúng con thực hiện cầu nguyện, nói lời thương xót và làm việc thương xót.

                Cuối cùng, Đức Ông đề nghị mỗi người mỗi ngày lúc 3 g chiều là tôn kính Lòng Chúa thương xót là giờ vĩ đại nhất mà Chúa ban cho chúng ta và thế giới.

                Trước khi ban phép Lành cuối Lễ, đại diện cộng đoàn ngỏ chút tâm tình cảm ơn Đức Ông, quý Cha và mọi người. Một lẵng hoa tươi gửi đến Đức Ông gói ghém cả tâm tình.

                Đức Ông cũng không gì khác hơn nhấn mạnh về việc đến với Lòng Thương Xót. Đến với Lòng Thương Xót không phải tìm kiếm phép lạ hay được đặt tay do ai đó …

                Và rồi Cha Phanxicô Nguyễn Văn Việt cũng cảm ơn cộng đoàn và cũng xin nhắc lại ý nghĩa của việc tôn kính Lòng Thương Xót.

                Sau Thánh Lễ, mọi người cùng dùng  bữa cơm trưa thân mật với nhau.

                Ngày Đại Lễ Lòng Thương Xót tại họ đạo Long Mỹ qua đi nhưng Lòng Thương Xót Chúa vẫn trào tràn. Những ước mong mỗi người hãy cố gắng hết mình để tôn sùng và loan báo Lòng Thương Xót khi mình đã cảm nhận và lãnh nhận.

img108812

img10961
img1116

img1142





img1151
img1158
img11771
img1183
img1203
img1204
img1220
img12211
img1225
img12261
img122612
img1228

img1229

img1232
img1233

img1248






























1239    10-04-2018