Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Họ đạo Tân Thanh : Thánh lễ rước lễ trọng thể Bao Đồng

HỌ ĐẠO TÂN THANH : THÁNH LỄ RƯỚC LỄ TRỌNG THỂ BAO ĐỒNG

          Thánh Lễ 5 g 30 sáng hôm nay, Chúa nhật 2 tháng 9. Chúa nhật XXII Thường Niênhọ đạo Tân Thanh vui mừng vì có một số thành viên trong họ đạo tuyên hứa Bao Đồng.

          Chủ Tế của Thánh Lễ tuyên hứa Bao Đồng là Cha Giuse Cao Minh Hòa – Cha Sở họ đạo Tân Thanh và La Mã.

          Mở đầu Thánh Lễ, Cha Giuse ngỏ lời với cộng đoàn :

          “Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho những người chịu phép Bao Đồng. Chúng ta biết rằng đây là điều quan trọng vì Bao Đồng là chúng ta sẽ thề hứa với Chúa trong đức tin của mình. Thề hứa này là suốt cuộc đời này là không bao giờ được phản bội Chúa. Bao Đồng rất cần thiết vì đây là sự kết hứa giữa chúng ta với Chúa. Như hai vợ chồng, chúng ta thề hứa với Chúa. Đây là ý nghĩa, đánh dấu sự trưởng thành đời sống đức tin. Chúng ta xin Chúa đổ tràn ơn lành trên họ. Thánh Lễ hôm nay cũng là ngày Quốc Khánh, chúng ta cầu cho những người lãnh đạo biết yêu nước thương dân để nước ta ngày càng ấm no hơn ...”

          Trong bài chia sẻ, Cha Giuse kể lại cho cộng đoàn về vở kịch hài một ông làm thần tài, một ông làm ông địa do Hoài Linh và Chí Tài đóng.

          Trong vở kịch, có 2 người đến vái Thần Tài và Ông Địa để cầu may cho mình. Người đó chửi Thần Tài và chửi Ông Địa. Ông Địa và Thần Tài nói sao Thần Tài ốm nhách. Thần Tài nói tại người ta cúng toàn trái cây giả nên ốm như vậy. Điều này nói lên điều giả trong cuộc sống chúng ta. Đâu là thật, đâu là giả ? Có khi điều giả dối người ta nói riết, làm riết rồi chúng ta tin. Điều giả dối đó thành sự thật.

          Ngày hôm nay Chúa lên án những người giả dối. Đây là điều hết sức quan trọng với chúng ta và Xã Hội. Nói dối là chuyện bình thường của người ta. Giả dối là chuyện bình thường của người ta. Không còn thấy tội nữa. Chúa nói từ cái bên ngoài không làm cho người dơ bẩn nhưng chính trong tâm hồn, trong lòng người ta ra dơ bẩn mà thôi. Những điều này Chúa muốn nói nhìn những cái bên ngoài mà bên trong gian tham. Những người Biệt Phái và Phaiseu Chúa thấy hết : Đồ cái thứ mồ mả tô vôi. Bên trong các ngươi là gian xảo. Chỉ có cái vỏ bên ngoài thôi, đó là những điều Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta.

          Sống giả dối thì có lợi hay có hại. Chắc chắn ai cũng hiểu, sống giả dối thì có hại. Chúng ta có bao giờ chấp nhận đi mua đồ mà người đó gạt mình. Ai mua bán làm ăn mà gạt mình thì lần sau tôi có tới làm ăn với người này nữa không ? Chính mình thì cho mình là thật ! Ai gạt tôi thì được nhưng tôi có quyền gạt người khác. Sự giả dối đem lại nhiều tác hại. Ngàn lần sau người ta chả còn tin tưởng : Một lần bất tin thì vạn lần thất tín. 1 lần không thật thì ngàn lần người ta không tin.

          Để trở thành một con người sống thành thật rất khó. Ngay cả những người sống trong nhà tu, tận hiến cho Chúa. Nhưng những người đi tu lại nói dối. Đây là một tác hại vô cùng lớn ! Thí dụ bản thân con, nói dối nói láo thì ông bà anh chị em nghĩ sao ? Một người lãnh đạo mà nói dối thì như thế nào ? Trong gia đình, con cháu nói dối thì tác hại thì như thế nào ? Ở trường, thầy cô nói dối thì như thế nào ? Sống thật là điều quý giá mà không phải ai cũng làm được. Chúng ta cần học nơi chính Chúa Giêsu. Chúa dạy chúng ta điều này để chúng ta ngày hôm nay mỗi người chúng ta xét mình bao nhiêu lần nói dối vợ, bao nhiêu lần nói dối chồng, bao nhiêu lần nói dối con cái ? Chúng ta nhìn lại để từ ngày hôm nay tôi quyết tâm sống thành thật hơn.

          Ta hay nghe thành thật thì thua thiệt ! lương lẹo luồng lách thì lại leo lên ! Thật thì thiệt thòi. Lường gạt thì được leo lên, được tiếng, nhờ lường gạt được tiền có, giàu có nhờ cái lương lẹo gian xảo. Cuộc đời này có nhiều thứ giả lắm ! Đồ Trung Quốc giả vô cùng nhiều, giả nhiều lắm.

          Ăn đám cưới bên người lương, thấy gà, heo quay ... nhìn ngon lành. Con đâu biết đồ chay ! quất 1 cái thì thấy không phải là đùi gà. Chúng ta biết heo quay, ăn thấy không khác tí nào ... Toàn đồ Trung Quốc. Bà con thấy gạo chế từ bọc nilon. Nhiều cái giả quy hiểm vô cùng. Ai ăn vô nguy hiểm.

          Có cha kia người ta cho khô mực. Nướng lên ăn cắn một hồi mực càng ngày càng dài ra. Đem ra đốt thì không ngờ đó là bọc nilon. Chúng ta biết rằng đồ giả ăn vào nguy hiểm nhưng con người giả nguy hiểm hơn những đồ giả. Nguy hiểm khi một con người sống giả tạo. Cho nên hôm nay, chúng ta cố gắng đừng sống gian dối. Sống thật bị người ta hiểu lầm, chửi rủa miễn sao tôi sống không thẹn với lòng mình, với lương tâm. Đừng bao giờ vì bất cứ điều gì mà mình bán rẻ lương tâm của mình. Tôi có tội nhưng tôi thành thật nhận còn hơn là những người nói ngon nói ngọt, nói mát lòng nhưng toàn là lời gian dối. Những người nói không ngọt lắm nhưng họ không lừa gạt ai, chân chính. Sống thành thật đánh đổi điều gì đó. Hãy sống thật trong nhà mình để rồi chúng ta sống những người khác, trong ngoài xã hội.

          Sau bài chia sẻ là phần tuyên xưng đức tin của 48 thành viên trong cộng đoàn họ đạo Tân Thanh. Mỗi người được Cha Sở trao gửi một quyển Thánh Kinh như hành trang sống của mỗi người trong đời sống đức tin của mình dựa trên Lời Chúa.

          Thánh Lễ kết thúc, những tấm hình chung được ghi lại để ghi dấu ngày kỷ niệm hôm nay.

          Nguyện xin Chúa thương đổ muôn vàn ơn phúc trên họ đạo nhỏ bé Tân Thanh cũng như trên những người tuyên hứa Bao Đồng hôm nay để mọi thành viên trong họ đạo trở nên những nhân chứng cho một Thiên Chúa là Tình Yêu giữa đời. Và cũng xin cho mọi thành phần dân Chúa trong họ đạo sống thật, đừng giả dối như tâm tình Cha Sở Giuse Cao Minh Hòa gửi đến cộng đoàn hôm nay.
img201809020502181
img20180902050318
img20180902054330
img20180902055038
img20180902060210
img20180902061418
img20180902061421
img20180902061655
img20180902061845
img20180902062005
img201809020616551
img20180902062108
img20180902064901

















963    04-09-2018