Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Họ đạo Vĩnh Hòa: Thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức và trao băng quới chức

“Hôm nay chúng ta họp nhau nơi nhà thờ họ đạo Vĩnh Hòa. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta cùng tham dự nghi thức trao băng quới chức và ban Bí Tích Thêm Sức cho một số con em chúng ta. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta can đảm sống đức tin của mình, can đảm rao giảng Tin Mừng cho muôn dân và chúng ta trở thành môn đệ, là anh chị em tố của Chúa Giêsu Kitô ...” đó là tâm tình mà Đức Cha Phêrô ngỏ với cộng đoàn khi bước vào Thánh Lễ sáng nay tại họ đạo Vĩnh Hòa.

Thật vậy, với họ đạo nhỏ bé Vĩnh Hòa, hôm nay, Thứ Hai, 16 tháng 7 năm 2018 là ngày hồng phúc vì được Đức Cha của Giáo Phận nhà đến ban Bí Tích Thêm Sức và trao dây băng quới chức cho 12 người trong họ đạo.

Từ nhiều ngày tháng qua, Cha Sở họ đạo Vĩnh Hòa Giacôbê Nguyễn Văn Tươi và quý Dì cũng như Ban Quới Chức và những người cộng tác đã lo lắng, dạy dỗ cho các em thiếu nhi để ngày hôm nay có thêm 48 em trong họ đạo lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Niềm vui nối tiếp niềm vui của họ đạo Vĩnh Hòa trong năm nay từ dịp mừng Ngân Khánh Linh Mục của Cha Sở và hôm nay nữa.

9 g 30, đoàn đồng tế bước vào Thánh Điện với nhạc khúc “Xin ơn Chúa Thánh Thần” như là ý nghĩa chính yếu của Thánh Lễ hôm nay.

Chủ tế Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long. Cùng đồng tế với Đức Cha Phêrô có nhiều Cha khác nữa trong giáo phận và dĩ nhiên có cha sở Vĩnh Hòa là Cha Giacôbê.

Bài chia sẻ của Đức Cha Phêrô :

Anh chị em thân mến !

Ai thuộc về gia đình của Đức Giêsu ? Hôm nay chúng ta thấy Phúc Âm trình bày câu hỏi hết sức ngạc nhiên : Ai là mẹ tôi ? Theo câu hỏi này, Chúa Giesu dường như có thái độ khinh bỉ Đức Maria ? Thưa là không ! Đức Giêusu xác định trong nội tâm đón nhận ý Chúa, Lời Chúa như Chúa Giêu su nói. Rồi Chúa Giêsu nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý muốn của Thiên Chúa muốn gì ? Đối với Đức Giêsu : Ý muốn Thiên Chúa muốn gì đối với Mẹ Maria và với mỗi người chúng ta.

Ý muốn của Thiên Chúa muốn gì ? Trước hết với Chúa Giêsu đó là ý muốn truyền giáo cho những người lắng nghe và những người lắng nghe ý Chúa. Ý tưởng này rất quan trọng hơn các chuyện khác trong cuộc đời Chúa Giêsu. Để thực hiện ý muốn của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã để lại người Mẹ Maria của mình ở nhà và Chúa Giêsu ra đi rao giảng xa nhà. Chúa đi từ Bắc Galile vào Nam Giudea, Ngài đi vào các làng mạc xa xôi, rao giảng sứ điệp Nước Trời, truyền bá Nước Thiên Chúa. Để rao giảng ở nhiều nơi, nhiều vùng hơn, Chúa Giêsu phải sai phái các môn đệ của mình, 12 môn đồ mà Ngài đã chọn. Ngài gửi các ông công tác mục vụ,  đi rao giảng. Chính quyết định của Chúa mà các ông ra đi loan báo Tin Mừng Nước Trời bằng trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Các ngài ra đi loan báo sứ điệp Nước Trời gần đến. Sứ điệp này cấp bách đến độ khi Chúa Giêsu sai họ và căn dặn họ không mang bao bị giày dép và đừng chào hỏi ai giữa đường. Sứ điệp này cấp bách đến độ các môn đệ không kịp từ giã cha mẹ, chôn cất cha mẹ. Chúa Giêsu ra đirao giảng, chữa bệnh cách không mệt mỏi

Anh chị em và các con sắp lãnh bí tích thêm sức hãy tự hỏi : Ý muốn của Chúa truyền giáo,  chúng ta có thể đi theo không ? Chúng ta có thể làm làm theo hay không ? Chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu làm môn đệ của Chúa để rao giảng Tin Mừng hay không ? Chúng ta có thể từ bỏ cha mẹ, của cải  vật chất ở nhà để nhẹ gánh lên đường truyền giáo hay không ? Nếu chúng ta có tinh thần như thế thì chúng ta thật sự là anh chị em của Chúa Giêsu.

Đối với Mẹ Maria thì đâu là ý muốn của Thiên Chúa ? Thưa đó là sự vâng lời của Mẹ. Như lời Mẹ nói : Vâng ! Tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.

Thánh Augustino định nghĩa câu này có ý nghĩa. Ngài nói rằng : Trước hết Mẹ Maria đã đón nhận tinh thần qua sự vâng phục và sau đó Mẹ thụ thai và mầu nhiệm nhập thể bắt đầu. Cho nên Mẹ xứng đáng là Mẹ Chúa Giêsu. Noi gương Mẹ, chúng ta đây, các con đây vâng nghe Lời Chúa và thực hành lời Chúa. Vâng nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa không phải là điều dễ dàng với sức lực của chúng ta. Chúng ta cầu xin, xin ơn Chúa giúp, Chúa giúp cho chúng ta kiên nhẫn, can đảm thực hiện Lời Chúa trong cộng đồng, trong xã hội của chúng ta.

Nghe và thực hành Lời Chúa, tất cả chúng ta mới trở thành anh em của Chúa. Chúng ta và tất cả chúng con cần ơn Chúa Thánh Thần để Chúa giúp các con, chúng ta trở thành môn đệ của Chúa, trở thành anh chị em của Chúa Giêsu.

Ơn của Chúa Thánh Thần đó là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn thông minh, ơn sức mạnh, lo liệu, đạo đức, kính sợ Chúa ... tất cả ơn đó rất cần thiết cho mỗi người chúng ta. Cho dù ở cấp bậc đó là cấp bậc nào đi nữa : tu sĩ, giáo sĩ và chúng con. Với 7 ơn Chúa Thánh Thần, tất cả mỗi người chúng ta can đảm sống lời Chúa, rao giảng Lời Chúa và can đảm rao giảng và trở thành anh chị em của Chúa.

Xin Thánh Thần đến và hướng dẫn nâng đỡ và hướng dẫn chúng con sống đức tin của mình vững vàng mạnh mẽ hơn. Xin Thánh Thần ban ơn của Người và Thánh Thần của Người cho chúng con nhân ngày chúng con lãnh bí tích Thêm Sức để chúng con tin tưởng và phó thác vào Chúa, để chúng con được Chúa mở miệng cao rao Lời Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con.

Cha Sở họ đạo Vĩnh Hòa Giacôbê Nguyễn Văn Tươi giới thiệu 48 em thiếu nhi trong họ đạo và chứng nhận đủ điều kiện để Đức Cha ban Bí Tích Thêm Sức và rồi Đức Cha cử hành nghi thức ban Bí Tích Thêm Sức cho các em.

Nghi thức ban Bí Tích Thêm Sức kết thúc và rồi kế đến là nghi thức trao băng quới chức.

Hôm nay, họ đạo Vĩnh Hòa có thêm 12 quới chức nữa để như là cánh tay, đôi mắt, và đôi chân nối dài cho Cha Sở.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, một đại diện của họ đạo Vĩnh Hòa thay lời cho cộng đoàn cảm ơn Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn. Một lẵng hoa nhỏ bé gói ghém tâm tình của cộng đoàn lên Đức Cha.

                Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức và trao băng quới chức tại họ đạo Vĩnh Hòa đã khép lại nhưng ơn Chúa Thánh Thần vẫn có đó và còn đó. Nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần xuống tràn ngập trong tâm hồn các tín hữu Chúa ở họ đạo Vĩnh Hòa và cách riêng cho Cha Sở Giacôbê để ngày mỗi ngày Vĩnh Hòa trở nên nhân chứng của Tình Yêu Chúa giữa lòng Giáo Hội và Xã Hội như nguyện ước của Đức Cha Phêrô – người Cha chung kính mến của Giáo Phận Vĩnh Long.
dsc5020
dsc5024
dsc5043
dsc5048
dsc5062
dsc5064
dsc5066
dsc5078
dsc5084
dsc5150
dsc5091
dsc5156
dsc5171
dsc5176
dsc5180
dsc5202
dsc5237
dsc5242




















 

1829    17-07-2018