Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Lễ Giỗ Thánh Giuse Trùm Lựu

GIÁO PHẬN VĨNH LONG : LỄ GIỖ LẦN 165 CỦA THÁNH GIUSE TRÙM LỰU

            Như một tập tục và thói quen cũng như là truyền thống, cứ đến ngày đầu tháng 5, cộng đoàn dân Chúa Trà Vinh thuộc giáo phận Vĩnh Long quây quần với nhau trong ngôi thánh đường họ đạo Mặc Bắc để mừng kính Thánh Giuse Trùm Lựu. Niềm vui lớn nữa kèm theo niềm vui chung đó chính là Thánh Giuse Trùm Lựu cũng là bổn mạng của Quới Chức thuộc tỉnh Trà Vinh. Với tất cả những điều đó, việc mừng Lễ Thánh Giuse Trùm Lựu tổ chức lớn cũng là điều dễ hiểu.

            Từ sáng sớm ngày 1 tháng 5, Quới Chức Trà Vinh cùng nhau dự Lễ và học hỏi chuyên đề. Chiều đến, tiếp tục học hỏi chuyên đề và cùng nhau dâng Thánh Lễ khai mạc Giỗ Thánh Giuse Trùm Lựu lúc 16 g 00 do Đức Viện Phụ M. Phêrô Khanh Trần Như Hảo chủ tế.

            19 g 00, cộng đoàn cùng nhau tham dự kiệu Xương Thánh và đến 20 g00, cùng tham dự giờ diễn nguyện.

            Và, từ rất sớm ngày hôm nay, Thứ Năm, 2 tháng 5 năm 2019, cộng đoàn dân Chúa, không chỉ Quới Chức đã về với Mặc Bắc để tham dự ngày chính Lễ mừng thánh Giuse Trùm Lựu.

            9 g 00, Thánh Lễ mừng kính Thánh Giuse Trùm Lựu được bắt đầu. Chủ sự Thánh Lễ sáng nay là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai - Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long chủ tế. Cùng với Đức Cha, nhiều Cha khác nữa và cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng Thánh Lễ này.

            Trong bài chia sẻ, Đức Cha dựa vào trang Tin Mừng nhắc nhớ cho cộng đoàn về thời giờ của Chúa Kitô - thời giờ cứu rỗi : Thời giờ của sự đau khổ, thời giờ của cái chết và thời giờ của sự vinh quang. Thời giờ cũng áp dụng cho chúng ta, cho những người theo Chúa Giêsu : Thời giờ của những chạm trán, thời giờ thử thách đức tin, đức mến, đức cậy của chúng ta trong thế giới, trong gia đình, ở trong gia đình chúng ta. Chúng ta tin Chúa, kính mến Chúa hơn hay kính mến của cải thế gian. Thời giờ cũng đến với chúng ta để chúng ta chọn lựa.

... Nếu lúa chết đi thì sinh nhiều hạt khác. Với sự so sánh hạt lúa, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta mất mạng sống của chúng ta, ra khỏi sự ích kỷ của chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chia sẻ để xây dựng xung quanh chúng ta về Chúa hơn.

            Ta so hạt giống với đời chúng ta. Con người mỏng dòn và yếu đuối của chúng ta cần chết đo, cần phải bỏ đi để thay đổi để có thể sinh hoa kết trái để có thể trở thành con người mới để có ích lợi cho chúng ta và cho Giáo Hội của chúng ta. Chết cũng là từ bỏ thành kiến nghĩa là không phê phán chỉ trích nhưng là nhập cuộc và hành động ... Chết cũng có nghĩa là từ bỏ quê hương, nghĩa là không còn là người nào, không địa phương hóa nhưng là người của mọi người. Chúa Giêsu không còn dành cho người Do Thái mà cho người Hy Lạp và cho cả thế giới. Cái chết của Chúa Giêsu có hiệu quả và cho mọi người đón nhận niềm tin vào Chúa. Các Thánh Tử đạo cũng vậy, cho nên các Ngài được toàn thể Giáo Hội tôn kính ...

            Sau đó, Đức Cha gợi lại một chút về cuộc đời của Thánh Trùm Lựu qua Hạnh các Thánh.

            Và Đức Cha kể lại thời sự hiện tại về những người bị bách hại. Các nhà thờ Ai Cập bị đánh, họ bị giết chết vì họ là người Kitô hữu. Chúng ta cầu xin Chúa và Mẹ Maria an ủi cộng đoàn này.

            Để kết, Đức Cha nói về Thánh Trùm Lựu, Thánh Trùm Lựu cương quyết giữ vững đức tin, chịu nhiều cực hình chết ngày 2 tháng 5 năm 1854 để lãnh nhận triều thiên tử đạo. Đối với tất cả mỗi người chúng ta hôm nay, chúng ta cũng hãy tự hỏi xem mình có gắn bó với sự giàu có vật chất, với danh dự quyền thế hay gắn bó hơn với linh hồn của mình với sự sống thiêng liêng của mình hay không ? Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có nhiều điều để lo nhưng chúng ta có lo cộng tác với Chúa trong việc giúp mỗi người chúng ta và người khác tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự sống vĩnh cửu hay không ?

            Thánh Lễ mừng kính Thánh Giuse Trùm Lựu kết thúc trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mọi người cùng nhau dùng bữa cơm thân mật.

            Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse Trùm Lựu để mỗi người như lời nguyện kết bài giảng của Đức Cha Phêrô : Lạy Chúa Giêsu. Chúa đã thí mạng sống mình để cứu chúng con. Xin dẫn chúng con đến cùng Chúa Cha để Ngài ban cho chúng con sự sống đời đời. Xin giúp chúng con biết lắng nghe tất cả mọi người. Dám chấp nhận sự chết của chính mình, sự hy sinh của chính mình để mưu cầu lợi ích cho Giáo Hội của Chúa, để mưu cầu lợi ích cho Nước của Chúa” và trở thành nhân chứng sống động trong cuộc sống như Thánh Giuse Trùm Lựu.
mg5258
mg6302
mg6377
mg6381
mg6384
mg6385
mg6388
mg6390
mg6394
mg6401
mg6402
mg6403
mg6408

mg6409
mg6410
mg6411
mg6413
mg6414
mg6415
mg6420
mg6421
mg6425
mg6426






1762    04-05-2019