Sidebar

Thứ Năm
02.05.2024

Đưa Thi Hài Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân Về Nhà Thờ Chánh Tòa

Được Chúa gọi về vào lúc 21 giờ Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2013, tại tiểu Chủng Viện Vĩnh Long, liền sau đó thi hài Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân được đưa về quàn tại nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long. Khoảng 22 giờ cùng ngày chiếc xe con bảy chỗ mà Đức Cha dùng để đi thăm viếng mục vụ các họ đạo thì hôm nay lần cuối cùng chở ngài về lại nhà thờ Chánh Tòa thân yêu của mình.

Đón thi hài Đức Cha Tôma có cha Giuse Đinh Quang Lục, quản hạt Hạt Vĩnh Long, cha Vicente Lý Tấn Phúc quản lý địa phận, cha Tôma Nguyễn Ngọc Tân, Cha Sở nhà thờ Chánh Tòa cùng quý cha phó, quý nữ tu Dòng Phaolô, Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, Cái Mơn, ban Quới Chức nhà thờ Chánh Tòa đã ra tận xe để đón và tham dự nghi thức rước thi hài Đức Cha vào quàn tại nhà thờ Chánh Tòa, là ngai tòa đã gần gũi với Đức Cha vừa tròn 13 năm.

Sau khi đặt linh cữu Đức Cha ngay giữa nhà nguyện, mặt hướng về phía giáo dân như người cha đang nằm ngủ và hướng về đoàn con. Một người cha thân thương về với Chúa nhưng vẫn không quên đoàn con, Và thánh lễ đầu tiên cầu nguyện cho Đức Cha được cha Giuse Đinh Quang Lục chủ tể, cùng các cha và cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha.

Trong thánh lễ cha Giuse Đinh Quang Lục đã giảng về người cha một đời dâng cho Chúa, để rồi hôm nay Chúa gọi Ngài về Chúa không quên dọn sẵn cho Ngài ngôi nhà ở trên Trời. Ngài đã sống với đoàn chiên đúng như khẩu hiệu Ngài chọn "AMBULATE IN DILECTIONE"Hành Trình Trong Ðức Ái".

Trước khi kết thúc Thánh Lễ Cha Giuse đã xông hương Đức Cha. Sau đó, từng cha rảy nước thánh trước linh cữu Đức cha. Trong tinh thần hiệp nhất và kính mến Đức Cha, cha Giuse mời gọi mọi người cầu nguyện cho Đức Cha với tinh thần của người con hiếu thảo thương mến, tạ ơn Chúa đã đưa người cha thân thương của giáo phận về với Chúa và không quên xin Đức Cha luôn nhớ đến đoàn con đang trên đường lữ hành này.

Một số hình ảnh:


Xem thêm hình ảnh xin bấm vào đây

1641    19-08-2013 14:27:51