Sidebar

Thứ Ba
30.04.2024

Đức Cha Tôma Thăm Viếng Mục Vụ và Ban Phép Thêm Sức tại Hai Tỉnh Trà Vinh và Bến Tre

Từ ngày 30 tháng 6 năm 2011, Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long đã đến một số họ đạo thuộc hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre để cử hành Bí Tích Thêm Sức cho một số con em trong họ đạo: Mặc Bắc, Phước Hảo, Thanh Sơn, An Điền, Tân Phó, Tân Thanh, Bến Tre, Giồng Giá; đã được học giáo lý cách đầy đủ khoá Giáo Lý Thêm Sức. Cũng trong dịp này, Đức Giám Mục đã cử hành nghi thức cung hiến bàn thờ và đón nhận một số anh chị em giáo dân nhiệt thành vào hàng Quơí Chức.

Trong bài giảng, Đức Giám Mục nhấn mạnh khía cạnh cộng tác của hàng Quơí Chức với Cha sở tại họ đạo. Họ là những cánh tay nối dài đắc lực của Cha sở trong việc điều hành họ đạo và chăm sóc mục vụ. Muốn vậy, trước hết họ phải là những người dám chấp nhận sự hy sinh: hy sinh thời giờ, hy sinh công sức... mới có thể chu toàn trọng trách mà Giáo Hội mời gọi, tin tưởng giao phó cho họ. Hơn ai hết, họ phải có một đức tin vững vàng, một lòng mến sắc son. Đức tin vững vàng vào Chúa Kitô, lòng yêu mến Giáo Hội và các linh hồn với cả nhiệt tâm; được mời gọi biểu lộ qua đời sống gương mẫu trong gia đình mình và với những người mà họ sẽ gặp gỡ dưới trách vụ của một Quơí Chức.

Khi cung hiến bàn thờ bằng đá quý, Đức Giám Mục nhấn mạnh: bàn thờ là biểu hiệu về sự hiện diện của Chúa Kitô ở với dân của Người. Nơi bàn thờ, mọi của lễ của dân Chúa được quy tụ để dâng lên cho Thiên Chúa nhờ kết hiệp với của lễ độc nhất, quý giá nhất là chính Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô vừa là bàn thờ vừa là của lễ tinh tuyền tiến dâng lên Thiên Chúa để nhờ đó, nhân loại được giao hoà và được đón nhận trở nên con cái của Thiên Chúa; nói một cách khác, nhân loại được nâng lên một địa vị mới, đón nhận một sự sống mới nhờ của lễ là chính Chúa Kitô. Mọi của lễ của nhân loại chỉ có giá trị khi được kết hợp với của lễ là Chúa Kitô trên bàn thờ. Do đó, cung hiến bàn thờ là nhắc nhớ cho chúng ta về một tình yêu lớn lao và trọn vẹn Thiên Chúa đã dành tặng ban cho nhân loại, một tình yêu bất diệt.

Còn các em sắp lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, Đức Giám Mục cho thấy tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống của các em, cũng như bổn phận của các em cần phải có khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Đức Giám Mục nhắn nhủ các em:

"Các con sẽ nên những chứng nhân cho Thầy....." lời mời gọi này, Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ của Chúa cũng là lời mời gọi dành cho các con ngày hôm nay. Lời mời gọi trở nên những chứng nhân cho tình yêu.

Các con thân mến, ở đâu có người công giáo, ở đó luôn có ảnh thánh giá. Nơi nhà thờ, nơi gia đình, trên người sống (đeo ảnh chuộc tội nơi ngực), ngay cả trên mộ người chết cũng có hình thánh giá. Thánh giá đã trở nên biểu tượng không thể thiếu đối với người công giáo. Vì thánh giá là biểu hiệu của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trên thánh giá đó, Đức Kitô Con Một Thiên Chúa đã chết vì yêu và đã sống lại để cho thế gian được sống.

Có bao giờ các con tự hỏi: tại sao tôi phải làm chứng cho Đấng chịu treo trên đó? Người công giáo từ nhỏ đã được dạy cho biết cách làm dấu thánh giá nhờ cha mẹ, nhờ ông bà, nhờ thầy cô.... Với người đời, người ta coi biểu tuượng đó là điên rồ, là sự ngu dại. Thế nhưng như các con đã học biết, dấu thánh giá mỗi khi các con ghi trên trán mình, nhắc cho các con nhớ đến Đấng đã chết vì yêu thương các con là Chúa Kitô, Người là lẽ sống của các con.

Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã nói: khi nào Con Người được gương lên cao, Người sẽ lôi kéo mọi người lên cùng Người. Dù bị người đời chối từ và giết chết nhưng những thái độ đó của con người không thể huỷ diệt chính Người, trái lại những đau khổ người đời dành cho Chúa Kitô càng biểu lộ một tình yêu bao la Thiên Chúa dành tặng ban cho nhân loại.

Ngày hôm nay, chúng ta vẫn thường hay nghĩ, tại sao họ lại chối từ và đóng đinh Chúa vào thập giá, họ thật là những người khờ dại.... Thế nhưng thực tế là chính mỗi người chúng ta vẫn đang lập lại những việc làm của những người giết Chúa ngày xưa khi chúng ta chọn sống trong tội, chọn sống nghịch lại với tình yêu của Chúa bàng thái độ hững hờ lạnh nhạt.

Các con thân mến. Các con đã được học giáo lý đầy đủ để có sự hiểu biết về tình yêu Chúa, biết chính Chúa để sống theo các giáo huấn Người dạy. Do đó bổn phận làm chứng tá cho tình yêu đó là bổn phận của các con ngày hôm nay. Các con sẽ làm chúng cho Chúa Kitô khi đến nhà thờ, nơi trường học, nơi gia đình, nơi xóm làng các con sống... bằng một đời sống chứng tá là chính cuộc sống của các con. Nếu các con tin nhận Chúa Kitô là Đấng Chân Thật thì trước hết các con phải là người sống cho sự thật, sống chân thật trong mọi hoàn cảnh. Không vì bất kì một lợi ích nhỏ nào mà người ta nói bậy, nói sai các con cũng nhắm mắt vô tay, khi người ta sống bất công. Sống cho sự thật là dám chấp nhận lội ngược dòng nước, lội ngược dòng chay với thế gian để sống cho Chúa. Chấp nhận những thiệt thòi có thể xảy ra cho mình, nhưng vẫn luôn hiên ngang sống theo lời giáo huấn của Chúa.

Các con hãy nhìn lại đời sống của các tông đồ xưa, trước đó họ cũng đã là những con người ham mê tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền lực.... Thế nhưng khi họ được Chúa Thánh Thần ngự đến trong tâm hồn, họ đã biến đổi nên mới, để từ một người sống cho thế gian, giờ đây họ sống cho Thiên Chúa. Dám chấp nhận mọi sự miễn là Đức Kitô được rao giảng.

Đạo công giáo không là đạo khuyên người ta chịu đau khổ, thích tìm khổ... thế nhưng nếu vì Đức Kitô, vì làm chứng cho Người mà phải chịu đau khổ thì các con cũng đừng ngại, đừng lo sợ. Nhưng một mực sống niềm tin vào Chúa, Đấng đã chấp nhận để người đời coi là điên dại. Nhưng cái khôn ngoan của người đời có là gì đối với Thiên Chúa, những khôn ngoan đó chỉ dẫn người ta đến sự huỷ diệt, sự chết. Trái lại, trong mắt người đời, có thể cách sống của các con xem ra như điên dại nhưng trong Chúa, các con là những người khôn ngoan, biết tìm kiếm cho mình một sự sống vĩnh cữu bất diệt.

Xin Chúa Thánh Thần xưa đã đến nơi tâm hồn các tông đồ để biến đổi các ông nên những người sống chết cho Chúa Kitô, thì xin Người cũng đến nơi tâm hồn chúng con để làm cho chứng con nên những chứng nhân thực thụ của Người trước mặt thế gian, làm chứng cho tình yêu Chúa Kitô.

Hình ảnh Thánh lễ Thêm Sức Tại:

Họ Đạo Mặc Bắc (xin click vào đây)

Họ Đạo Phước Hảo (xin click vào đây)

Họ Đạo Thanh Sơn (xin click vào đây)

Họ Đạo Tân Phó (xin click vào đây)

Họ Đạo Tân Thanh (xin click vào đây)

Họ Đạo Giồng Giá (xin click vào đây)

Họ Đạo Bến Tre (xin click vào đây)

Họ Đạo An Điền  (xin click vào đây)

1527    14-07-2011 17:11:58