Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Giêsu

Đây là một danh xưng, một tên gọi mà tất cả chúng ta, những người Công Giáo đều sử dụng khi đọc kinh, khi cầu nguyện, khi tham dự thánh lễ ...đây cũng chính là tên mà sứ thần Gáp-ri-en đã nói đến trong biến cố truyền tin. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." (Lc.1,30-33).

Như vậy, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, được sinh ra làm người mang tên Giêsu (nghĩa là Chúa Cứu Thế), tại làng Bêlem, thuộc nước Do Thái.

Ngài sinh xuống trần gian để dạy cho ta biết Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em. Ngài kêu gọi người ta ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Ngài dạy ta sống bác ái, yêu thương và tha thứ. Ngài cũng hứa ban sự sống đời đời cho kẻ TIN vào Ngài. Đó mới là Chúa Giêsu - là Chúa và là Đấng Cứu Thế của chúng ta.

Gần đây, trên mạng xã hội Facebook này, chúng ta lại thấy xuất hiện những trang cá nhân có tên gọi là Giê-su, Giê-xu, Je-su, Jê-su hay những tên như trên và lại thêm một hai từ mà ...xin lỗi, tôi không tiện để nói ra đây. Những người này cũng tham gia bình luận, nhưng những bình đó là những lời xúc phạm đến Chúa, đến Giáo Hội, đến những người tin vào Chúa.

Những trang mang tên Giêsu này nói chung, họ chẳng biết gì về Chúa, về Giáo Hội và về nhưng người tin vào Chúa Giêsu. Họ mang tên Chúa chỉ đến lừa gạt chúng ta, để chúng ta nghĩ rằng đây là trang của Công Giáo. Các bạn để ý kỷ, họ chẳng có thông tin gì nơi thông tin cá nhân, trên trang cũng chẳng có gì liên quan đến Chúa, nếu có thì chỉ là một vài bức hình Chúa để lừa gạt chúng ta, họ cố tình làm thế để xúc phạm đến Tôn Giáo, họ xúc phạm đến niềm tin mà theo chủ trương của nhà nước là phải tôn trọng tự do Tôn Giáo hay nói rõ hơn là phải tôn trọng niềm tin của người khác.

Tất cả chúng ta là anh em con cùng Một Cha, nhưng nếu như những anh em chúng ta không biết tôn trọng chúng ta, chúng ta có thể tôn trọng những người xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta tôn thờ không???

Thật là đáng buồn cho họ, họ không biết tôn trọng người khác thì có lẽ không ai tộn trọng họ, Họ dùng lời lẽ lăng mạ, xúc phạm người khác thì chính họ tự mình đã xúc phạm chính bản thân mình. Tôi nhớ một người nào đó đã nói đại ý như thế này: "Khi bạn muốn người khác bị bẩn, bạn lấy thứ dơ bẩn đó ném vào họ, thì bạn là người bị bẩn trước ..." hay một câu danh ngôn khác: "Người hay nói dối thì không có việc xấu gì mà người đó không thể làm".

Mùa chay, chúng ta đón nhận những lời phỉ báng từ anh em chúng ta, chúng ta hãy xem đó như là cơ hội để chúng ta thông phần với những lời phỉ báng mà Chúa đã chịu ngày xưa và ta cũng hãy noi gương Chúa để cầu xin với Thiên Chúa là Cha như lời đầu tiên trong bảy lời mà Chúa Giêsu đã nói trên thánh giá: "Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm". (Lc 23:34)

Linh mục Giacôbê Nguyễn Thanh Bình

794    18-03-2013 22:59:43