Sidebar

Thứ Năm
02.05.2024

Lớp Giáo Lý Nâng Cao Bình Đại - Bến Tre Dõi Theo Gương Sống Của Thánh Giuse Trùm Lựu

Chương trình các Lớp Giáo Lý Nâng Cao mà Đức Cha Đức Giám Mục khởi xướng nơi các Hạt không chỉ nhằm cung cấp những kiến thức để hiểu biết về Thiên Chúa, nhưng còn mở ra cơ hội để mỗi ngưỡi thay đổi chính mình, sống niềm tin cách sâu sắc hơn và làm chứng cách mạnh mẽ hơn.

Trong tinh thần đó, ngày 15.5.2013 vừa qua, Lớp Giáo lý Nâng Cao Hạt Bến Tre - Bình Đại tổ chức cuộc hành hương về Mặc Bắc để dõi theo và học hỏi gương sống đức tin của Thánh Giuse Trùm Lựu. Lớp học gồm 80 học viên cùng với các cha tháp tùng, mọi người đều háo hức trong nét mặt rạng ngời đợi chờ đến giờ xe chuyển bánh.

Với sự hướng dẫn của Cha Phaolô Trần Chánh Lượng, Đoàn khởi đi từ nhà thờ Bến Tre lúc 6h00, đến nhà thờ Mặc Bắc đã 8h50. Đúng 9h15 Thánh Lễ bắt đầu cho những giờ học hỏi tiếp theo.

Có những học viên lần đầu tiên đến nhà thờ Mặc Bắc trong sự ngỡ ngàng khó tả: nhà thở đẹp quá, cao quá, khuôn viên rộng quá. Dẫu vậy tình người nơi đây lại càng cao rộng hơn nhiều. 

Dẫu cảnh vật có vẻ xa lạ với một số người nhưng những người nơi đây thì thật gần gũi. Cha Quản Hạt Louis Nguyễn Văn Kỉnh với dáng người thanh lịch đón tiếp chúng con thật ân cần, đầy tình thương mến. Cha Quản Hạt xắp sếp thật chu đáo từ Thánh lễ, giờ học hỏi, cơm nước, nghỉ ngơi. Chúng con lần lượt được nghe các bài nói chuyện của Cha Phêrô Lê Công Rạng cha sở Rạch Lọp, và Cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm cha Phó Mặc Bắc. Các Cha trình bày thật hay, hấp dẫn, rất ấn tượng. Qua đó chúng con hiểu được những khó khăn mà người sống đạo đã trải qua, phải đương đầu và cần được tiếp nối. Chính gương sống của Thánh Giuse Trùm Lựu là nét son cho đời sống người kitô hữu: yêu thương mọi người, sống vô vị lơi, dám "chứa chấp" Đạo Trưởng để có Thánh lễ hằng ngày...

Sống đức tin là sống phải có "Tâm", phải có "Hồn" bằng việc chu toàn bổn phận trong gia đình và sống yêu thương mọi người, đặc biệt nơi những người nghèo khổ.

Thánh Giuse Trùm lựu sẵn sàng giúp đỡ người khác, yêu mến Thánh Lễ, "chứa chấp" Đạo Trưởng không sợ nguy hiểm cho mình.

Đền Thánh Giuse Trùm Lựu

Ông Trùm Họ Đạo Mặc Bắc nói về những phép lạ đã xảy ra nhờ lời cầu bầu của Thánh Giuse Trùm Lựu.

Cha Phaolô Trần Chánh Lượng cám ơn Cha Quản Hạt

Ảnh lưu niệm với Cha Quản hạt Louis Nguyễn Văn Kỉnh

Khoảng 15h00 đoàn Hành hương tạm chia tay "vùng đất thánh" Mặc Bắc. Cha Quản Hạt Luois và các nhân viên phục vụ tiễn đưa đến tận xe trong tình thương mến.

Cuộc hành hương dẫu ngắn ngủi những để lại trong lòng mỗi người bao điều đáng nhớ. Chúng con không chỉ hiểu biết thêm về gương sống đức tin của Thánh Giuse Trùm Lựu nhưng còn đọc thấy được gương sống đức ái của Quý cha và giáo dân vùng Mặc Bắc này.

Xin Thánh Giuse Trùm Lựu cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng con can đảm sống đức tin và làm chứng cho niềm tin.

2012    22-05-2013 10:32:22