Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Mẹ Về Long Hưng

Trong tâm tình hân hoan vui sướng, sáng ngày 4/7 họ đạo Long Hưng vui mừng rước Tượng Mẹ Maria từ họ đạo Hòa Long về họ đạo Long Hưng.

Đoàn rước đi trong âm thầm không kèn trống, không cờ xí, biểu ngữ nhưng trong lòng mỗi người rạo rực nỗi niềm khôn tả. Đã lâu lắm rồi Mẹ mới về lại Long Hưng. Điều đó được minh chứng cách rõ ràng qua hình ảnh đám đông chờ đón và tiếp đó là buổi cầu nguyện sốt sắng.

Tuy lúc này đúng vào lúc gặt lúa, thế nhưng giáo dân đến thật đông đảo, không phải chỉ ngày đầu tiên tiếp đón Mẹ mà suốt 7 ngày Mẹ hiện diện tại đây số lượng người đến cầu nguyện với Mẹ vẫn không suy giảm.

Mỗi ngày sau thánh lễ ban sáng giáo dân dành một giờ cầu nguyện với chuổi Bảy Sự Vui Mừng Đức Bà. Buổi chiều lúc 5g 30 mọi người lại quay quanh Đức Mẹ trước Thánh Thể để cầu nguyện với việc suy niệm Bảy Sự Thương Khó Đức Bà. Ngoài hai buổi cầu nguyện chính thức, vào những giờ khác, nhiều người âm thầm đến với Mẹ với những tâm tình riêng !

Việc Mẹ đến họ đạo thật sự đã làm nên một khuấy động. Họ đạo nhộn nhịp hơn. Nhà thờ trước đây lạnh lẽo ít người viếng Chúa thì tuần này không vắng bóng người. Có nhiều người trước đây rất ít đến nhà thờ, nay lại thấy; có những người khách lạ nhưng ngày nào cũng có mặt; các em thiếu nhi có dịp đọc kinh lạ, cầm sách đọc to hết sức như muốn thi đua với nhau làm cho nhà thờ sôi động, sức sống như đang trào dâng !

Không biết rồi đây, sau những ngày có Mẹ ở với họ đạo, mọi sự sẽ như thế nào, nhưng những gì Mẹ đã mang đến cho họ đạo thật sự là một dấu lạ không thể chối cãi.

Ngày cuối cùng của Mẹ tại Long Hưng cũng đã đến, Mẹ còn phải đi thăm các con Mẹ ở những họ đạo khác. Sáng ngày 11 tháng 7 đúng vào lúc 7 giờ, Mẹ đã cất bước lên đường đến họ đạo Vĩnh Thạnh trong sự lưu luyến của những đứa con tại họ đạo Long Hưng.

Tạm biệt Mẹ, thời gian 7 ngày ở với họ đạo, Mẹ đã nghe, đã thấy và chắc chắn đã hiểu. Xin Mẹ nhớ đến chúng con luôn. Xin phó thác họ đạo Long Hưng trong tay Mẹ. Cảm ơn Mẹ vì Mẹ đã mang đến cho họ đạo Long Hưng niềm vui không kém niềm vui khi Mẹ đến thăm gia đình bà Isave.

Một số hình ảnh

Cha sở Ant ôn Lưu Thanh Tâm Rước Mẹ Về ở Với đoàn con Long Hưng

Chúng con cung nghinh Mẹ

Mẹ hiện diện giữa đoàn con

Đoàn con chạy đến bên Mẹ

Cha sở Long Hưng gởi Mẹ về Cha sở Vĩnh Thạnh

Đoàn con xin được tiễn chân Mẹ

1217    11-07-2012 22:23:09