Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

Nhà Thờ Mặc Bắc: Bệnh Nhân Hưởng Ơn Toàn Xóa Năm Thánh Lòng Thương Xót

Với trái tim đầy nhân hậu của người Mục Tử hết lòng lo lắng cho đàn chiên của mình, Cha Sở họ đạo Mặc Bắc thuộc Giáo Phận Vĩnh Long đã tổ chức cho bệnh nhân trong họ đạo được hưởng ơn Toàn Xá năm Thánh Lòng Thương Xót vào ngày thứ 6 Tuần Thánh.

 Lúc 9 giờ sáng ngày thứ sáu Tuần Thánh, hơn 150 bệnh nhân đã có mặt tại núi Đức Mẹ Nhà Thờ Mặc Bắc để chuẩn bị tham dự nghi thức chúc lành lên đường, bước qua Cửa Thánh và vào Nhà Thờ đề tham dự nghi thức hưởng ơn Toàn Xá. Ông Bà bệnh nhân rất vui mừng được con cháu đưa tới Nhà Thờ sau bao ngày vì bệnh tật, vì sức khỏe tuổi tác đã làm cản trở sự hiện diện của họ ở Nhà Thờ.

Nghi thức chúc lành lên đường xong thì đoàn người giúp lễ cùng Cha Sở và mọi người bước qua Cửa Thánh. Như thế, tất cả mọi người đều phải đi qua Cửa duy nhất để hưởng ơn Toàn Xá như điều kiện đòi buộc. Sau đó, mọi người an vị tại chỗ mình trong Nhà Thờ, hiệp ý với Cha Sở tham dự nghi thức hưởng Ơn Toàn Xá, Rước Lễ, lãnh nhận Phước lành.

    Trước khi ra về mọi người còn được nhận phần quà là ảnh Lòng Chúa Thương Xót và ảnh Đức Giáo Hoàng đương kim Phanxico. Mọi người đều hớn hở và ra về trong bình an vui mừng!

Bệnh nhân hôm nay cũng giống như những người khác hành hương trong Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016 này phải bước qua Cửa Thánh nhưng để bước qua Cửa Thánh họ phải đi lên tam cấp Nhà Thờ Mặc Bắc. Người mạnh khỏe bình thường thì đi lên dễ dàng nhưng ở đây những người bệnh nhân muốn đi lên tam cấp thì không mấy dễ dàng vì điều kiện sức khỏe thể lý hiện tại không cho phép. Do đó, ông bà bệnh nhân phải nhờ vào sự giúp đỡ của con cháu, của người khác... Nhìn dòng người bước lên bước xuống, nhìn những con cháu giúp cho bệnh nhân, trong đó có thể là ông bà cha mẹ của mình tôi thấy đây quả thật là một bức tranh tuyệt đẹp của Nhà Thờ Mặc Bắc ngày hôm đó nói riêng và của người Công Giáo nói chung. Nhìn những người con người cháu dìu dắt, giúp ông bà cha mẹ tôi chợt nghĩ về đời người Khi con còn trẻ cha mẹ dắt dìu nâng đỡ. Khi cha mẹ về già con phải dìu dắt đỡ nâng. Quả thật nó đúng với đời người  có lúc, có thời, có buổi của nó như sách giảng viên đã nói. Đây quả thật là một hình ảnh sống động về lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà cha mẹ mình.

 Con người nhờ cuộc sống này mà làm nên “lịch sử” của đời mình, lịch sử trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa bởi những người hôm nay họ cộng tác với Thiên Chúa, hiếu thảo với ông bà cha mẹ (điều răn thứ 4), qua cử chỉ đưa đón ông bà bệnh nhân đến lãnh ơn Toàn Xá.  Với những cử chỉ đầy ắp nghĩa tình và thật đẹp về cử chỉ hôm nay, chúng con xin dâng lên cho Chúa và xin Chúa thương chúc lành cho những bệnh nhân và cho cả những ai cống hiến trong sự hiếu thảo chăm sóc họ.

Xin Tình yêu của Đấng chịu đóng đinh thương chúc lành cho chúng con.

Xin xem hình >>>

982    06-04-2016 14:07:01