
Luật sư đang xem xét trường hợp của Badal Masih, cậu bé 12 tuổi đã làm công việc thuê là thu gom rác tại bãi rác ở Rasheed Abad, nằm ngoại ô Faisalabad. Khi luật sư Sandhu xác nhận với Fides, cậu bé đã bị Muhammad Imran và Muhammad Ikram hãm hại và giết chết trong những ngày qua chỉ vì món nợ nhỏ. “Tôi đã trình bày vụ việc với Bộ Trưởng Bộ Công Lý và Thủ tướng của Punjab. Đó là bạo lực không thể dung thứ. Phải khấn cấp để thực thi công lý và trừng trị kẻ phạm tội, Sandhu cho biết.
Badal được trả mỗi ngày 100 rupee. Em đã mượn ông chủ 180 rupee để trang trải một số chi phí cần thiết cho gia đình. Do việc em không thể trả lại số tiền vay mượn ngay lập tức, Muhammad Imran và em của ông ta là Muhammad Ikram đã đánh đập, lạm dụng tình dục và sau đó giết em. “Công việc nô lệ và lao động trẻ em, một hình thức nô lệ hiện đại được hợp thức hoá, là những tai hoạ đang đổ xuống xã hội Pakistan. Ở Pakistan, 88% công nhân làm việc trong các lãnh vực khác nhau từ 7 đến 14 tuổi. Ở nước này, chế độ nô lệ đã bị xoá bỏ vào năm 1992 và luật pháp yêu cầu các chính quyền địa phương điều tra các mối quan hệ lao động dưới hình thức nô lệ và giải thoát cho các nạn nhân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số nhưng điều này hiếm khi làm được như vậy (Agenzia Fides, 16/7/2019).
Chuyển ngữ: BTT - Caritas Việt Nam