Sidebar

Thứ Ba
21.05.2024

Đừng sợ mình không có khả năng

Xem hình
 

Chỉ một từ duy nhất mà thôi: đừng sợ.

 

Bạn thân mến,

 

Bức thư này có thể sẽ đến với bạn, một người trẻ đang muốn dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa trong một nơi nào đó. Tôi viết lên những dòng chia sẻ này cho những người trẻ như bạn, đang băn khoăn đi tìm một hướng đi cho riêng mình. Tôi xin chia sẻ một điều quan trọng giúp bạn có một khởi đầu tốt trong đời tu, một sự khởi đầu sẽ giúp bạn đi xa hơn, vững bước hơn trên con đường ơn gọi dâng hiến.

 

Chỉ một từ duy nhất mà thôi: đừng sợ.

 

Có thể bạn sợ rằng bạn không có đủ khả năng để đi theo Chúa, tôi cam đoan với bạn rằng không một người môn đệ nào có đủ tự tin trước mắt Chúa là họ có đủ điệu kiện để bước theo Ngài. Có chăng, bạn chỉ sợ rằng bạn không có đủ kiến thức.

 

Thực sự mà nói, Thiên Chúa không bỏ rơi những ai thực tâm muốn theo Ngài. Nếu kiến thức hay bằng cấp chỉ là một trong số các điều kiện mà các Dòng tu chờ đợi nơi các ứng sinh, đó chỉ là những điều kiện bên ngoài chứ không phải là điều kiện quan trọng nhất. Hãy nhớ như thế.

 

Bởi vì, đi tu là đi theo Chúa Giêsu để cùng Ngài đi trên đường phục vụ người khác, phục vụ cho kế hoạch yêu thương và nhiệm mầu của Thiên Chúa. Đừng để cho điều kiện này, những lo âu này giới hạn bước chân của bạn. Hãy vươn tầm nhìn xa hơn để thấy rằng Chúa đang muốn giúp bạn, hãy để Chúa nhịp bước cùng bạn trong những băn khoăn này.

 

Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu không lầm khi khơi gợi lên trong lòng bạn khát khao sống đời dâng hiến. Ngài đã có kế hoạch cho riêng bạn. Hãy đến với Chúa Giêsu, thiết tha tâm sự với Ngài về kế hoạch cho tương lại của bạn. Hằng ngày tâm sự với Chúa Giêsu về những lo âu của bạn, hãy tin chắc rằng Chúa có một kế hoạch. Hãy xin Ngài tỏ cho bạn thấy kế hoạch của Ngài, và đừng quên rằng Chúa luôn đặt trước đôi chân bạn nhiều trở ngại để bạn vượt qua, đó chính là thánh giá mà bạn cần vác theo mỗi ngày để xứng đáng trở thành môn đệ của Chúa.

 

Kiến thức không bao giờ níu kéo được bước chân của những người thực tâm muốn sống đời dâng hiến. Chỉ cần bạn chịu khó lên một kế hoạch, thêm một lòng khát khao muốn vượt qua những khó khăn về học tập, thêm một lòng kiên trì muốn học cho tốt để trang bị cho mình túi hành trang bước theo Chúa trong tương lai để phục vụ cho kế hoạch của Chúa.

 

Những nghiên cứu về khoa tâm lý giáo dục càng ngày càng xác minh rằng, đam mê là một trong những chìa khóa quan trọng giúp cho người trẻ thành đạt. Bạn muốn học để sở hữu một bằng cấp nào đó, hãy tự hỏi xem bạn muốn có nó đến mức nào. Bạn cũng cần hỏi, bạn cần bao nhiêu thời gian để có được nó. Bạn cũng phải đi tìm cho được câu trả lời, ai sẽ là người hỗ trợ đắc lực cho bạn trong việc này. Hãy đi tìm và nói chuyện với những người có thể đồng hành với bạn theo đuổi ước mơ này. Bạn cũng hãy thực tế nhé, đừng bao giờ đặt một mục tiêu quá cao, xa khỏi tầm với và khả năng hiện tại của bạn, kể cả túi tiền của bạn.  

 

Hãy kiên trì theo Chúa bạn nhé.

 

Hãy bắt đầu từ hôm nay. Hãy tỏ cho Chúa Giêsu thấy quyết tâm của bạn, không phải bằng lời nói nhưng bằng lòng kiên trì, bằng sự sáng tạo của bạn trong khả năng và cơ hội hiện tại mà bạn đang có. Đừng đi tìm Ngài ở một nơi nào đó nhưng chính là trong lòng bạn, và hãy lui tới tâm sự nhiều hơn với Ngài trong cõi lòng của bạn.

 

Hãy đọc thật kỹ câu chuyên của chàng thanh niên giàu có trong Phúc âm (Mc 10, 17 - 22). Chúa Giêsu âu yếm nhìn anh và đưa ra lời để nghị, hãy bán hết những gì anh có để trở thành một người trắng tay và đi theo Chúa. Một lời đề nghị không hề đơn giản đối với người có một gia tài kếch xù như chàng thanh niên trong câu chuyện Phúc âm. Hãy lắng nghe Chúa đang ngỏ lời mời bạn điều gì? Ngài mời bạn bỏ đi cái gì và chọn ai? Hay nói đúng hơn, Chúa đang muốn hỏi bạn: Ta là ai trong lòng của con ngày hôm nay? Con đã cho Ta chỗ đứng nào trong cuộc sống của con? Con không tin rằng Ta có thể giúp con sao? 

 

Đừng sợ!

 

Chúa Giêsu đang đồng hành với bạn.

 




TV

396    28-08-2018