Sidebar

Thứ Ba
21.05.2024

Éric Antoine, “Chúa Giêsu ư? Ảo thuật gia tài tình nhất trong các ảo thuật gia”.

 

 

Trẻ con mê, cha mẹ mê. Éric Antoine là nhà ảo thuật gia cao nhất (2,07 m) và cũng là hài hước gia hài nhất. 

Một hành vi yêu thương? Quàng tay ôm nhau, vuốt nhẹ nhau.

Một phương thuốc chống tình trạng suy thoái? Tính hiếu kỳ. Chữ hiếu kỳ trong nguồn gốc la-tinh còn có nghĩa là chăm sóc. Vì thế phải học để chăm sóc.

Cái gì làm cho ông dễ giận? Nhạo báng tính ngây thơ của trẻ con.

Cái gì làm cho ông sợ? Những lời nói dối vô liêm sĩ của các chính trị gia, những chuyện kệch cỡm của ông Donald Trump.

Lần cuối ông khóc? Khi làm phần cuối cuốn phim hoạt họa Trạm đến bắc Kinh, Destination Pékin! Peng, nhân vật chính mà tôi lồng tiếng chiến đấu với con mèo để cứu các con mèo con. Tôi đóng cảnh này bốn lần, lần nào tôi cũng khóc. Vì tôi lớn lên không có hình ảnh của một người cha, tất cả những chuyện gì liên quan đến tình phụ tử cũng làm cho tôi rất xúc động.

Lỗi nào ông tha thứ dễ dàng nhất? Tất cả, từ khi người kia xin lỗi và biết lỗi của mình.

Nếu ông phải làm một nghề khác? Tâm lý gia, bác sĩ, hoặc bất cứ một nghề gì liên hệ đến y khoa.

Đâu là tài năng ẩn giấu của ông? Tôi nói rất nhiều, nhưng tôi biết lắng nghe.

Phim ông thích nhất? Cuộc đời đẹp sao (La vie est belle) của Frank Capra. Trong phần gần cuối phim, một thiên thần xuất hiện nói cho nhân vật chính biết, thành phố của họ sẽ như thế nào nếu không có thiên thần. Thật cảm động.

Âm nhạc làm ông rung động? Jazz và các ca sĩ Mỹ như Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan…

Câu châm ngôn của ông? “Sống trước khi quá trễ”. Tôi mất rất nhiều người thân, với những mất mát này tôi không muốn mình đánh mất cuộc sống.

Nếu ông có đôi đũa thần, ông muốn thực hiện giấc mơ nào?

Tôi muốn thuyết phục từng người về cái đẹp của thế giới này. Tôi là người lạc quan chứ không phải người ngây thơ, người ở bên phía hy vọng.

Ông có cuộc hẹn năm phút với Đức Phanxicô, ông muốn nói gì với ngài? Tôi sẽ hỏi ngài về khiếu âm nhạc của ngài, ngoài các bài hát gregoria. Giáo hoàng này lôi cuốn tôi. Ngài biết cải thiện hình ảnh của tôn giáo và của Giáo hội trong thế giới.

Đối với ông, Chúa Giêsu là… Nhà ảo thuật gia tài tình nhất thế giới. Ngài biết làm mọi thứ mà nghề này mong ước. Trong gia đình tôi, Chúa Giêsu là đề tài của xung đột: tôi nhận giáo dục nửa-công giáo, nửa-tin lành. Ngày nào trong nhà tôi cũng là ngày lễ Thánh Báctôlômêô!

Ông gặp Chúa, ông mong ngài nói gì với ông? “Con diễn rất giỏi, con của Ta!”

Marta An Nguyễn dịch

655    22-08-2018