Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

Góc Nhìn- Lăng Kính Tình Yêu

 


“Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Đôi mắt ấy có sáng, tâm hồn ấy mới rộng để có thể nhận ra vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống. Với con mắt thể lý, ta chỉ có thể thấy được hình dáng, đặc điểm bề ngoài, nhưng nó không giúp ta có cái nhìn toàn diện về sự việc. Vì thế, ta cần đào luyện đôi mắt dưới góc nhìn lăng kính của tình yêu để có được cảm nhận nhạy bén, sâu sắc hơn.

 

Góc nhìn tiêu cực thường được tạo nên từ những thành kiến. Nếu ta mãi giữ những điều đó trong lòng, tâm hồn ta sẽ luôn nặng trĩu vì chính ta đang tự đè nén mình. Hãy tự giải thoát. Nếu không, ta đang chọn “điểm chết” để nhìn, rồi lại phán quyết rằng tôi chẳng thấy có gì đẹp. Điều ấy có nghĩa là ta đang phủ nhận và từ chối tất cả những gì đang đến với ta. Đó là cách nhìn tiêu cực, không muốn lĩnh hội những vẻ đẹp tiềm ẩn; một ánh nhìn miễn cưỡng, soi mói để “bới lông tìm vết”. Theo cái nhìn đó, ta cố chấp bảo thủ, không muốn chấp nhận người khác.

Cũng có lúc ta nhìn mà không thấy, đó là cái nhìn tự phụ. Ta chỉ thấy mình và quy tất cả về mình, do đó ta không thể nhận ra rằng tất cả là ơn ban của Chúa; ta không muốn nhận ra Chúa và tình yêu của Ngài. Cái nhìn đó sẽ không đem laị hạnh phúc vì ta coi đó là một sự hiển nhiên ta đáng được hưởng. Chúng ta biết rằng chỉ mình Thiên Chúa là Đấng toàn mỹ, còn chúng ta đều bất toàn. Chúng ta đi tìm, mong muốn cái toàn mỹ trong cái bất toàn, đó có phải là một nghịch lí? Vì vậy, nếu ta biết bằng lòng chấp nhận người khác với những bất toàn ở họ, cuộc sống của ta sẽ dễ chịu hơn nhiều.

 Để có một góc nhìn khách quan hơn, ta cần có một thái độ sống tích cực. Với ánh nhìn yêu thương, lòng vị tha chắc hẳn màu sắc, hình ảnh ta nhận được sẽ khác. Qua tấm lọc tình yêu, mọi việc đến với ta sẽ đều mới mẻ và đẹp đẽ. Cách nhìn tích cực này giúp ta nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong sự việc, nhưng cũng đòi hỏi ta phải có thời gian, sự kiên nhẫn để khám phá và hiểu biết. Tình yêu là then chốt cho mọi vấn đề, vì khi người ta yêu nhau mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Vì vậy, hãy dùng con tim để cảm nhận, rồi sau đó hãy dùng lí trí để phán quyết.

Thật vậy, mọi thứ đều có hai mặt, quan trọng cách nhìn nhận của ta có chính xác như là bản chất của chính nó. Cùng một sự vật hiện tượng, mỗi người sẽ có cách nhìn cảm nhận khác nhau, tùy theo góc độ mà họ cảm thụ được.Vì vậy, ta cần có thái độ tôn trọng và tiếp nhận những góc nhìn, dù có sự khác biệt. Qua những góc nhìn khác nhau, ta thấy được phong phú, toàn diện mọi khía cạnh của vấn đề. Trong mọi biến cố, vẫn luôn tồn tại sự may mắn, vì thế đừng thất vọng, hãy lạc quan và hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Không ai có thể thay đổi cách nhìn nhận của mình, cho bằng mình tự thay đổi nó. Vì, góc nhìn thể hiện quan niệm, sự tin tưởng lạc quan vào cuộc sống.  Một cái nhìn tích cực cho ta niềm vui, sự thấu cảm để chấp nhận và yêu đời hơn. Nếu góc nhìn của ta chưa hoàn chỉnh, ta ngại gì không thay đổi? Có câu nói rất hay thế này: “Có những điều tôi không thể ép buộc. Tôi phải thích ứng. Có những lúc mà sự thay đổi lớn nhất cần đến là sự thay đổi góc nhìn”.

Trong Tin Mừng, qua câu chuyện, Đức Giêsu cũng đã nhắc chúng ta: “Sao anh lại nói với người anh em: ‘Này anh hãy để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong mắt mình?”(x. Lc 6, 42). Một khi cái xà trong mắt mình chưa được lấy ra, mọi góc nhìn của ta luôn bị khiếm khuyết, bị che khuất.Vì vậy, muốn thay đổi người khác, phải thay đổi mình trước; hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình, khi đó ta mới cảm được những đau khổ và khó khăn của người khác để cảm thông và chia sẻ với họ.

Học nơi Giê-su ta sẽ có cái nhìn mới mẻ hơn về tình yêu….

Kim Oanh

787    07-08-2018