Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Karl Zéro: “Chúa Giêsu ư? Là người đặt mọi chuyện vào đúng chỗ của nó”

 

“Bùa” của nghệ sĩ Karl Zéro: Tràng chuỗi 17 phép lạ ông mang trên cổ. Diễn viên hài với tông giọng độc đáo riêng của ông trên các sàn diễn. Ông thổ lộ với báo Hành Hương. 

Một lý do để ông thức dậy mỗi buổi sáng?

Đến sàn quay tiết mục thời sự hài hước trên kênh truyền hình France Info.

Cái gì làm cho ông tốt hơn?

Thời gian. Thời gian cải thiện tôi và làm cho tôi khôn ngoan hơn. 

Cái gì ông thích thay đổi nơi ông?

Tìm lại được mái tóc đã mất của tôi. Nhưng khổ thay, tôi không hy vọng!

Tài năng ẩn giấu của ông?

Vẽ. Khi 18 tuổi tôi đã vẽ tranh hoạt họa. 

Loại âm nhạc nào làm cho ông rung động?

Các bài hát từ năm 1930 đến năm 1950, của Ray Ventura. Và điệu  cha-cha-cha, mambo. 

Cái gì còn lại trong tuổi thơ của ông?

Không còn gì: khi còn nhỏ, tôi đã thấy tôi lớn trong đầu. Khi già đi tôi mới khám phá phần tuổi thơ của tôi.

Nếu có đôi đũa thần, ông mơ thực hiện cái gì?

Triệt bỏ tật nói dối trên quả đất này. Một chương trình to lớn… 

Ông được gặp Đức Phanxicô năm phút, ông nói gì với ngài?

Trước hết, vì tôi là người công giáo giữ đạo nên tôi sẽ ôm ngài thật chặt trong vòng tay tôi. Sau đó tôi xin ngài cho các linh mục lập gia đình. 

Nếu ông gặp Chúa, ông muốn Ngài nói gì với ông?

“Hoan hô”. Với tất cả khiêm tốn…

Cái gì làm ông dễ giận nhất?

Cái bất mãn kinh niên của tôi, tôi cảm thấy như không đi đến cùng một cái gì. tôi rất cầu toàn. 

Cái gì làm ông sợ?

Chất độc thần kinh, loại chất độc mà chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un dùng để giết người anh ghẻ của mình.

Phương thuộc chống suy thoái tinh thần của ông?

Một ly cô-nhắc nhưng dĩ nhiên là không uống nhiều…

Một hành vi yêu thương?

Bỏ thì giờ để hiểu quan điểm người khác. 

“Cầu nguyện” là…

Từng giây phút. Khi mình là người có đức tin thì cuộc sống là một lời cầu nguyện liên tục.

Lỗi nào ông tha thứ dễ nhất?

Làm chuyện điên khùng. 

Nếu làm một nghề khác, ông thích làm nghề gì?

Bác sĩ giải phẫu. Tôi nghĩ tôi khéo tay đủ để làm.

Câu châm ngôn của ông?

“Chiến thắng thuộc về người chịu đựng thêm mười lăm phút nữa”. 

Vật ông thích nhất?

Tràng chuỗi 17 phép lạ mà tôi mang ở cổ. Các đồ vật yêu thích của tôi: một cây thánh giá của Vatican, một tượng nhỏ Chúa Thánh Thần. Tôi được che chở quá đầy đủ hen! 

Anh hùng hàng ngày của ông?

Linh mục Pelletier, một linh mục thánh thiện. 

Ông thích nhân vật nào trong Thánh Kinh?

Maria-Mađalêna.

Đối với ông, Chúa Giêsu là…

Con Thiên Chúa. Là người đặt mọi chuyện vào đúng chỗ của nó.

Marta An Nguyễn dịch

494    25-04-2018