Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

Mélanie Thierry: “Khi viếng thăm Mộ Thánh, tôi chóng mặt”

 

Nghệ sĩ 36 tuổi Mélanie Thierry khởi đầu sự nghiệp của mình là người mẫu trước khi làm diễn viên. Nghệ sĩ tự do, kín đáo, tình cảm, cô thích các phim mong manh hay táo bạo, cô không thích các loại phim khổng lồ.

Lần cuối cô cười?

Với các con của tôi. Tôi vui khi thấy chúng cố gắng hết sức, nhiệt tình, ma-lanh để kể cho tôi nghe một chuyện đùa.

Lần cuối cô khóc?

Khi người giữ chúng qua đời, bà ở trên lầu nhà tôi từ mười năm nay. Ngay lập tức tôi ý thức tôi phải tiếp tục là mẹ của các con mà không có sự hiện diện của bà, không có ánh nhìn nhân hậu chăm sóc hàng ngày của bà. Tôi như bị máy chém rơi xuống đầu. Tôi thật sự giao động.

Cái gì làm cho cô sợ?

Tôi sắp nhỗ răng khôn. Tôi quá lo đến mức tôi muốn hủy cái hẹn sáng nay cả chục lần.

Lần cuối cô xin lỗi?

Tôi không có quan hệ tốt với anh trai tôi, chúng tôi người này người kia đều đau khổ. Tôi vừa xin lỗi anh vì tôi không lắng nghe anh cho đủ.

Một lý do để cô thức dậy mỗi buổi sáng?

Trong lần quay cuốn phim mới nhất, để cảm nhận cái mệt cơ thể của nhân vật tôi đóng (Đau đớn), tôi đã cố gắng chạy bộ lúc năm, sáu giờ sáng mỗi ngày. Dù thời tiết mưa gió như thế nào. Tôi có một tinh thần sắt đá. Giữa hai lần quay thì rắc rối hơn. Tôi khó thức dậy trước 7 giờ sáng…

Cái gì cô thích thay đổi ở cô?

Nhúng cái đầu xuống nước cho được.

Vật yêu thích của cô?

Nhẫn đính hôn của mẹ tôi.

Anh hùng hàng ngày của cô?

Ông thợ làm bánh của tôi. Ngày nào tôi cũng đi mua bánh, thỉnh thoảng cuối tuần ông dạy tôi làm bánh.

Nếu có đôi đũa thần, cô muốn thực hiện giấc mơ nào?

Cả năm là mùa hè.

Cô có cuộc hẹn với Đức Phanxicô năm phút, cô muốn nói gì với ngài?

Tôi muốn biết các phim ngài thích và ngài có hay đi xem phim không.

Đối với cô, Chúa Giêsu là…

Một chiều thứ bảy, sau khi đóng Người do thái già tóc vàng ở nhà hát kịch nghệ, tôi nảy ý định đi Giêrusalem ngay lập tức để gặp chồng tôi là ca sĩ Raphael, anh đang trình diễn ở đó. Ngày hôm sau khi viếng thăm Mộ thánh, tôi đã chóng mặt. Một cảm xúc mạnh chưa từng thấy xấm chiếm người tôi, tôi hoàn toàn mất lý lẽ. Tôi không bao giờ quên giây phút này. Chưa bao giờ tôi cảm nhận gần Chúa Giêsu đến như vậy.

Nhân vật Thánh Kinh cô yêu thích?

Ông Mosê, vì tôi rất thích câu chuyện đi qua biển Đỏ.

Cô gặp Chúa, cô mong Chúa nói gì với cô?

Tôi mong điều tốt nhất cho cuốn phim Đau đớn (La douleur). Cuốn phim xứng đáng được công chúng biết đến. (Phim phỏng theo tiểu sử của nữ văn sĩ Pháp Marguerite Duras trong thời 1944, chồng của bà bị đưa vào trại tập trung.)

Marta An Nguyễn dịch

387    23-07-2018