Hãy biến những bộn bề của mùa hè thành cơ hội để cả gia đình cùng nhau thăng tiến và tận hưởng niềm vui.
Khi làm cha làm mẹ, đặc biệt là lúc con bạn đang ở độ tuổi thiếu niên, mùa hè không phải lúc nào cũng mang lại cảm giác như một kỳ nghỉ. Trong suốt năm học, mọi thứ gần như đã ổn định: sáng sớm, bài tập về nhà, hoạt động, bữa tối, tắm rửa, đi ngủ. Mệt mỏi, đúng vậy, nhưng vẫn ngăn nắp. Cuối tuần là khoảng thời gian tự do nho nhỏ. Nhưng vào mùa hè… mọi thứ trở nên lộn xộn.
Đồng hồ thì hết pin, nhưng trẻ em thì lại tràn đầy năng lượng, và ngày tháng cứ trôi qua. Thói quen bị phá vỡ, và cha mẹ từ chỗ là những chiếc đồng hồ báo thức và giáo viên bất đắc dĩ lại trở thành những người canh giữ ban đêm và tài xế taxi với những cảm xúc dạt dào. Cuộc sống gia đình trở nên thêm phần căng thẳng.
Tuy nhiên, trong sự hỗn loạn tưởng chừng như hiển nhiên này, vẫn có một cơ hội.
Cơ hội để chia sẻ nhiều thời gian hơn, dù đôi khi đi kèm với nhiều mâu thuẫn hơn. Cơ hội để nuôi dạy con cái một cách bình tĩnh hơn, dù đòi hỏi nhiều kiên nhẫn hơn. Cơ hội để nhìn nhận con cái bằng một góc nhìn khác, để quan sát cách chúng trưởng thành khi được dành cho không gian… và sự định hướng. Bởi vì mùa hè có thể rất mệt mỏi, đúng vậy, nhưng nó cũng có thể là một trường học tuyệt vời cho cuộc sống.
Một số gia đình đã khám phá ra rằng việc chia sẻ giai đoạn này với những người khác có thể thay đổi mọi thứ. Dành vài ngày mỗi năm bên cạnh những gia đình có con cùng độ tuổi sẽ tạo ra một loại “vi khí hậu (microclimate) mang tính giáo dục,” nơi mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn. Nơi mà thanh thiếu niên không cảm thấy mình là “kẻ thua cuộc” duy nhất của mùa hè, cũng không phải là người duy nhất bị cha mẹ đặt ra giới hạn. Nơi mà các em thấy rằng có những đứa trẻ khác giống như mình, cùng với sự hỗ trợ, đòi hỏi và giáo dục từ bậc cha mẹ.
Khám phá đó - nhận ra rằng những gì bạn đang trải qua ở nhà không phải là ngoại lệ - là một món quà vô giá cho một thiếu niên. Nó mang lại cho các em sự bình yên, an toàn và cảm giác được thuộc về. Và nó cũng giúp các bậc cha mẹ, những người thường cảm thấy cô đơn trong những nỗ lực của mình, cảm thấy nhẹ nhõm.
Ở một số nơi, chẳng hạn như Tozal, đây là một trải nghiệm tuyệt vời: các gia đình quay trở lại năm này qua năm khác, cùng nhau tham gia các lễ hội và hoạt động, các em vui chơi và đắm mình vào cuộc sống theo một cách khác dù không nhận ra. Nhưng bạn không cần phải ở một nơi cụ thể nào cả. Tất cả những gì bạn cần là một mục đích: hãy tìm kiếm, ít nhất là trong vài ngày, để gặp gỡ những gia đình khác với mục đích cùng chia sẻ mùa hè.
Không phải là lên những kế hoạch hoành tráng. Một ngôi nhà chung ở nông thôn, vài ngày bên nhau trên bãi biển, hay thay phiên nhau tổ chức một hoạt động vừa lành mạnh vừa vui vẻ là đủ. Và hãy chọn nơi mà việc sống trọn vẹn với đức tin và các giá trị gia đình không phải là điều hiếm hoi, mà là điều bình thường.
Đúng vậy, mùa hè có thể rất mệt mỏi. Nhưng với sự đồng hành và một chút sáng tạo, nó có thể là khoảng thời gian vô cùng quý giá.
Một món quà thời gian. Tại sao không?
Tác giả: Mar Dorrio – Nguồn: Exaudi (04/7/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên