Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Nếu bạn có đôi đũa thần, bạn sẽ thực hiện điều gì?

 

Martin Winckler, bác sĩ, diễn viênNếu tôi có đôi đũa thần…  Tôi sẽ biến tất cả nhân loại thành khỉ bonobo vì loài khỉ này giải quyết các tranh chấp của chúng một cách bất bạo lực. Như vậy chúng ta sẽ được nghỉ ngơi.

Các trích đoạn trong loạt bài phỏng vấn của báo Người Hành Hương.

Adèle Haenel, nghệ sĩ diễn viên

Tôi sẽ đến xem Drake, ở cực Nam Mỹ, nơi nối biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

Alain Chamfort, nam ca sĩ

Ước gì mọi người có được một trình độ hiểu biết.

Alix Poissonsnghệ sĩ diễn viên

Tất cả trẻ con đều được đến trường. Trường học là cánh cửa mở ra thế giới. 

Amélie Nothomb, nữ văn sĩ

Bay, vì thế tôi rất thích các loài chim.

Antoine Duléry, nghệ sĩ diễn viên

Tôi sẽ ngừng máy quay thời gian một lúc, để chơi với các con, với cha mẹ vợ và cha mẹ tôi và tôi đem ông bà tôi về lại.

Audrey Pulvar, nhà báo

Điều tôi thích từ khi còn nhỏ: phi hành gia không gian.

Barbara Schulz, nghệ sĩ

Tôi sẽ làm biến mất ô nhiễm trên trái đất.

Clémence Poésy, nữ nghệ sĩ diễn viên

Tôi sẽ tạo một thế giới tốt lành.

Denis Brogniart, nhà báo

Tôi thích làm cho cha tôi sống lại, ông chết năm ông 49 tuổi. Chúng tôi mang giày chạy và cả hai cùng chạy.

Fanny Cottençon, nữ nghệ sĩ diễn viên

Con người khôn hơn, ngưng điên cuồng chiếm giữ để có thể sống chung với nhau trong tình yêu.

Fiona Gélin, nữ nghệ sĩ diễn viên

Tôi sẽ được nghe lại “Máy quay, quay!”. Tôi nhớ những ngày đóng phim khủng khiếp.

Grégory Turpin, nam ca sĩ

Đi khắp thế giới một vòng để biết các tín hữu kitô và đức tin của họ.

Hervé Vilard, nam ca sĩ

Để mọi sự lại theo thứ trật, như Đấng Tạo hóa.

Isabelle Morizet nghệ sĩ, ca sĩ Pháp

Tôi xin cha tôi có mặt ở đây ngay: “Mình sẽ vượt biển Địa Trung Hải bằng thuyền buồm lại không?”

Ivan Levaï, ký giả

Rằng người Pháp lúc nào cũng rộng lượng và can đảm; rằng biển Địa Trung Hải thôi là nấm mồ.

Jeane Manson, nữ ca sĩ

Tôi loại bỏ mọi bạo lực để tạo một thế giới có hòa bình, có ánh sáng.

Jean-Marc Barr, nam ca sĩ

Tôi lo cho tình hình thế giới, tôi mong tái tạo lại thế giới.

Karl Zéro, diễn viên hài

Triệt bỏ tật nói dối trên quả đất này. Một chương trình to lớn…

Louane, nữ nghệ sĩ, nhạc sĩ

Làm cho tôi quên những người săn ảnh. Tôi nói rất ít về đời sống riêng của mình, tôi cố gắng bảo vệ nó.

Marek Halter, nhà văn do thái

Viết một quyển sách làm mọi người xúc động, như quyển Thánh Kinh vậy!

Marie-Anne Chazel, nữ nghệ sĩ

Được ở hai nơi cùng một lúc hay được bay.

Marie Myriam,  nữ nghệ sĩ

Đi trở lại vài năm trước để được sống thêm với những người đã rời tôi.

Martin Winckler, bác sĩ, diễn viên

Tôi sẽ biến tất cả nhân loại thành khỉ bonobo vì loài khỉ này giải quyết các tranh chấp của chúng một cách bất bạo lực. Như vậy chúng ta sẽ được nghỉ ngơi.

Max Guazzini, giám đốc Sân vận động Pháp

Du hành trong thời gian. Và được có mặt lúc Chúa Kitô giảng bài giảng trên núi.

Mélanie Thierry, diễn viên, nghệ sĩ tự do

Cả năm là mùa hè.

Natacha Polony, nữ nghệ sĩ

Rằng tất cả mọi người ăn một bữa ăn chung với nhau, để họ nhận ra, khi chia nhau chén cơm thì mình không muốn gây chiến tranh nữa.

Philippe Croizon, văn sĩ, diễn viên

Tôi có quyền mượn câu trả lời của Hoa hậu Hoàn vũ được không? Hòa bình trên thế giới!

Philippe Labro, nhà báo, tiểu thuyết gia, điện ảnh gia

Tôi muốn làm cho nước Pháp vui lại, kéo nước Pháp ra khỏi tình trạng cam chịu.

Sandrine Bonnaire, nghệ sĩ

Giấc mơ vừa được thực hiện: vị hôn phu vừa tặng tôi cái ba-tông để đi diễn hành. Hồi nhỏ tôi và chị tôi cắt cái thanh treo màn ra làm hai để làm.

Valérie Bonneton, nữ nghệ sĩ

Rằng tất cả mọi người, ít nhất là một lần trong đời biết thế nào là một tình yêu lớn.

Valérie Lemercier, nữ nghệ sĩ

Tôi cho tất cả mọi người có công ăn việc làm để họ được phát triển.

Viggo Mortensen, diễn viên Mỹ

Mọi người lắng nghe nhau.

Virginie Lemoine, nữ nghệ sĩ

Nếu bà có đôi đũa thần, bà sẽ thực hiện giấc mơ nào?

Có một nhà kịch nghệ để dựng các vở kịch và nhìn ánh mắt sáng ngời của khán giả. Đối với tôi, kịch nghệ là niềm vui và lạc thú được chia sẻ với người khác.

Yasmina Khadra, văn sĩ

Làm cho thế giới bớt nghiệt ngã hơn.

Marta An Nguyễn dịch

410    12-07-2018