Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

Người Hồi giáo được ĐGH Phanxicô rửa chân vào Thứ Năm Tuần Thánh: Tôi bắt đầu khóc khi ngài đến trước mặt tôi

Người Hồi giáo được ĐGH Phanxicô rửa chân vào Thứ Năm Tuần Thánh: Tôi bắt đầu khóc khi ngài đến trước mặt tôi

 Chỉ cách Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô một cây số là nhà tù Regina Coeli.

 Ở đó, ký ức của Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn còn in đậm. Vào tháng Ba, ngài đã cử hành nghi thức Thứ Năm Tuần Thánh với các tù nhân và rửa chân cho 12 người trong số họ. Trong đó có Ali là người Hồi giáo.

 Ali Bahaze:

“Khi tôi đến, tôi nói với người cùng đi với tôi ngồi bên cạnh. Nhưng ... chúng ta phải tự rửa cho mình hay Đức Giáo hoàng rửa cho mình? Và anh ta nói: ‘Không. Chính ngài là người làm điều đó cho mình.’ Đức Giáo hoàng sau đó giải thích rằng khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ của Người, thì ngài cũng vậy. Tôi vẫn không tin nhưng khi ngài đến gần tôi, tôi bắt đầu khóc ... tôi không thể tin được.”

 “Đối với bạn điều này có giống như một cử chỉ âu yếm từ Thiên Chúa không?”

 “Vâng. Vâng giống.”

 Ali Bahaze chạy trốn khỏi Algeria vào năm 1992, khi anh còn là một thiếu niên và kể từ đó anh đã có một cuộc sống sôi nổi. Hy vọng từ bỏ cuộc sống quá khứ của mình và khởi sự lại một lần nữa, anh giúp đỡ trong bệnh xá và muốn tiếp tục tự mình cống hiến cho việc chăm sóc sức khỏe khi anh rũ bỏ.

 Ali Bahaze:

“Chúng ta đều là con người và tất cả chúng ta đều mắc lầm lỗi. Nhưng nếu bạn cho tôi một cơ hội khác, tôi sẽ không thất bại. Tôi không muốn quay lại đây. Nếu họ giúp tôi, nếu họ tha thứ cho tôi ... tôi sẽ không quay lại đây nữa. Tôi có một năm tù. Tôi đánh giá cao việc quản lý trợ giúp đang mang lại cho tôi rất nhiều. Hy vọng rằng tất cả sẽ tốt đẹp khi tôi rời đi. Tôi sẽ không quay lại đây nữa.”

 Trong những chuyến viếng thăm các nhà tù, Đức Thánh Cha luôn truyền tải hai thông điệp: một của những hy vọng dành cho các tù nhân và nhu cầu các tổ chức công hỗ trợ nhiều hơn. Ngài yêu cầu các nhà tù phục vụ để những tù nhân được tái hòa nhập và đừng từ bỏ họ.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Đôi khi có vẻ như nhà tù có ý định ngăn chặn người ta phạm tội hơn là thúc đẩy tiến trình phục hồi cho phép chúng ta giải quyết các vấn nạn xã hội, tâm lý và gia đình, điều mà khiến một tù nhân hành động theo một cách nào đó.”

 Những chuyến viếng thăm nhà tù đã trở nên nhu cầu đối với Đức Thánh Cha Phanxicô trong các chuyến đi của ngài. Ngài dành cho các tù nhân thời gian và những lời khuyến khích, gửi một thông điệp mạnh mẽ đến toàn xã hội. Ngài nói rằng một quốc gia chỉ có khả năng tự tái tạo trong phạm vi mà họ quan tâm đến người bệnh, tha thứ cho các tù nhân và tìm cách cho họ tái hòa nhập. Nguyễn Minh Sơn

 

415    26-07-2018