Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Philippe Labro: “Tôi thèm được như những người có đức tin”

 

81 tuổi, ông Phlippe Labro là nhà báo, tiểu thuyết gia, điện ảnh gia, người viết lời hát, nhất là cho ca sĩ Johnny Hallyday, ông là biểu tượng của đài phát thanh RTL của Pháp.

Báo Người Hành Hương: Một lý do để ông thức dậy mỗi buổi sáng?

Cuộc sống. Tôi biết thời gian của tôi không còn nhiều, tôi phải hưởng.

Cái gì làm cho ông tốt hơn?

Tính thiện cảm, lòng nhân hậu. 

Cái gì ông thích thay đổi nơi ông?

Cố gắng bớt tự ngã. Đó là nét xấu nhất của nhà văn… 

Đâu là tài năng ẩn giấu của ông?

Ngược với hình ảnh mọi người có về tôi, tôi cũng có thể khá hài hước. 

Với đôi đũa thần, ông thích thực hiện chuyện gì?

Tôi muốn làm cho nước Pháp vui lại, kéo nước Pháp ra khỏi tình trạng cam chịu.

Ông có hẹn với Đức Phanxicô năm phút, ông sẽ nói chuyện gì với ngài?

Tôi sẽ hỏi ngài làm sao ngài cự lại với quyền lực mạnh mẽ của giới bảo thủ trong Giáo hội.

Ông được gặp Chúa. Ông thích Ngài nói gì với ông?

“Con thấy đó, con lầm rồi: Ta hiện hữu”.

“Cầu nguyện” là…

Suy niệm. Tôi ngưỡng phục và thèm được như những người cầu nguyện và những người có đức tin. 

Cái gì ở tuổi thơ còn lại nơi ông?

Tính hiếu kỳ, tính thích phiêu lưu và cũng còn một chút ngây thơ nào đó.

Lần cuối cùng ông cười?

Khi tôi nhăn mặt với cháu Joseph 6 tuổi rưỡi của tôi. 

Lần cuối ông khóc?

Khi nhìn hình ảnh các em bé Syria. 

Phương thuốc để chữa khi xuống tinh thần của ông?

Đi bộ dưới ánh nắng mặt trời. 

Một hành vi yêu thương?

Đặt mình thật sự ở địa vị người khác. 

Lỗi nào ông tha thứ dễ dàng nhất?

Tất cả. “Con không được phán xét ai”, đó là luật sống mà cha tôi đã dạy cho tôi. 

Cái gì làm cho ông dễ nổi giận ?

Nói dối, bịp bợm. 

Cái gì làm cho ông sợ?

Các trang mạng xã hội thường đăng những chuyện ngu xuẫn của con người và những chuyện sai.

Nếu ông phải làm một nghề khác, ông chọn nghề nào?

Tôi sẽ làm nhạc trưởng hay nhà phiêu lưu miền Tây nước Mỹ.

Cuốn phim thích nhất của ông?

Quân đội của các bóng tối của Jean-Pierre Melville, ông là bạn của tôi.

Âm nhạc làm cho ông rung động?

Nhạc của Frédéric Chopin, Chopin nhắc cho tôi nhớ lại nguồn gốc sla-vơ của tôi. 

Câu châm ngôn của ông?

Một câu châm ngôn Ấn Độ mà tôi dùng cho tôi: “Tất cả những gì không đem đi cho là bị mất đi”.

Chữ ông thích?

Dòng sông vì nó như sự sống. 

Chữ ông ghét nhất?

Chữ ‘thuyết thiện ác’. 

Anh hùng hàng ngày của ông?

Cô y tá, người trợ tá săn sóc, các biểu tượng của sự tận tâm và tình yêu tha nhân.

Nhân vật Thánh Kinh nào ông thích nhất?

Thánh Gioan, thánh sử.

Marta An Nguyễn dịch

833    20-04-2018