Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Thánh Philiphê Nêri: Người có tài kết bạnMarek Halter: “Cầu nguyện là hét lên”

 

Ông Marek Halter, nhà văn do thái, gốc Ba Lan, ông luôn làm việc để ba tôn giáo đơn thần do thái giáo, kitô giáo và hồi giáo xích lại gần nhau. Thách thức của ông là kể lại đời sống của bà E-và.

Một lý do để thức dậy buổi sáng?

Tôi thèm sống khủng khiếp.

Cái gì làm cho ông tốt hơn?

Khi tôi thử hiểu người đang ở trước mặt mình.

Cái gì ông thích thay đổi ở ông?

Các do dự của tôi, tôi bị lo kinh niên.

Lần cuối ông khóc?

Khi tôi không thể thể làm gì để chống với các bạo lực nhất là với cộng đồng Trung quốc ở Aubervilliers tháng 9 năm ngoái.

Cái gì còn lại của tuổi thơ của ông?

Kinh ngạc trước tia nắng mặt trời, trước một tài năng nghệ thuật. Tôi nghĩ cái gì đẹp nhất trong chúng ta chính xác đến từ phần tuổi thơ này.

Nếu ông có đôi đũa thần, ông sẽ thực hiện điều gì?

Viết một quyển sách làm mọi người xúc động, như quyển Thánh Kinh vậy!

Ông có hẹn năm phút với Đức Phanxicô, ông muốn nói gì với ngài?

Tôi đã gặp ngài. tôi đã nói với ngài nguy hiểm của các chiến tranh Tôn giáo và vai trò sứ giả hòa bình của ngài..

Ông gặp Chúa, ông muốn Ngài nói gì với ông?

“Con không thất vọng về Ta, con của Ta”.

“Cầu nguyện” là…

Hét lên. Vi theo tôi, diễn tả mạnh nhất của lời cầu nguyện là tiếng hét.

Cái gì làm cho ông dễ giận?

Bạo lực, luôn luôn bất công và mù quáng.

Cái gì làm cho ông sợ?

Hồi kết của nhân loại làm tôi lo. Vì lý do đó mà quyển tiểu thuyết mới nhất của tôi kết thúc ở giai đoạn Lụt Hồng Thủy trong Thánh Kinh.

Phương thuốc chống suy thoái tinh thần của ông?

Làm việc, dựng lên các chương trình giúp người khác. Đối với tôi, không chia sẻ gì với ai là nỗi bất hạnh lớn nhất.

Một hành vi yêu thương?

Chọn điều tốt cho người khác trước lợi ích của mình.

Lỗi nào ông tha thứ dễ nhất?

Gần như tất cả các lỗi.

Nếu ông phải làm một nghề khác?

Vĩ cầm gia. Tôi mơ được như Yehudi Menuhin. Và âm nhạc sẽ làm cho tôi kể nhiều chuyện khác hơn nữa.

Loại nhạc nào làm cho ông rung động?

Loại nhạc klezmer được chơi trong các làng do thái ở Ba Lan thời tôi còn nhỏ.

Vật ông thích nhất?

Không có. Tôi không thích các thần tượng, tôi đơn thần 100 %.

Anh hùng hàng ngày của ông?

Người đổ rác trong khu vực tôi ở, tôi thấy anh giúp một cô đạp xe đạp bị tai nạn.

Đối với ông, Chúa Giêsu là…

Lòng quảng đại, là ơn hiến mình. Nhà sáng lập quốc gia Israel, ông David Ben Gourion nói với tôi, đó là nhân vật sáng chói nhất trong lịch sử do thái.

Nhân vật Thánh Kinh ông thích?

Ông Môsê vì tính nhân bản của ông, và ông cũng có tất cả các lỗi lầm chung của mọi người.

Marta An Nguyễn dịch

508    30-05-2018