Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Tích Tắc Dòng Thời Gian

Tích Tắc Dòng Thời Gian

Tích Tắc Dòng Thời Gian

Tích tắc, tích tắc… tiếng đồng hồ cứ thế gõ, thả hồn tự do theo tiếng gõ tôi cùng đếm 1,2,3. Bất chợt từ đâu đến tôi nghe có tiếng những chú ve kêu lên âm ỉ. Khiến tôi thức tỉnh thốt lên, ôi! Mùa hè đến rồi.

Mùa hè đến, chẳng phải là chuyện lạ gì. Thế nhưng trong tôi xuất hiện những cung bậc cảm xúc nghẹn ngào khó tả, tôi tự hỏi: Sao thời gian trôi qua nhanh thế? Một năm học đã dần kết thúc, mới ngày nào còn những tiếng cười nói rộn ràng của lớp học, mới ngày nào còn vang vang tiếng giảng của giáo sư, mới ngày nào còn nghe những tiếng chuông ring rang vào lớp, thế mà bây giờ chỉ còn lại khoảng không, một khoảng không gian mà tôi muốn tìm về trong kí ức. Và rồi tôi nhìn lên đồng hồ, tiếng tích tắc ấy vẫn như đoàn tàu âm thầm đi về vĩnh cửu. Tiếng tích tắc ấy cho tôi hiểu rằng: thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai.

Bây giờ trong tôi hiện về những hình ảnh kí ức những câu nói yêu thương, những ánh mắt đầy nhiệt huyết chứa đựng tình yêu của Chúa và tình người được gói trọn trong từng lời giảng mà tôi không bao giờ quên được. Không chỉ dừng lại ở những lời giảng mà tôi còn có những cảm nghiệm và những bài học quý giá cho cuộc sống của tôi.

Lịch Sử Cứu Độ - Giáo Lý, giúp tôi cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi và nhân loại như thế nào? Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và nhẫn nại, một Thiên Chúa luôn ban tặng cho con người tự do và phẩm giá cao quý. Để từ đó giúp tôi sống biết tôn trọng và yêu thương người khác.

Phụng Vụ - Cầu Nguyện, giúp tôi nhận ra được ý nghĩa của lời kinh và nghi thức như thế nào? Đó chính là nền tảng quan trọng nuôi sống tâm linh, củng cố đức tin cho chính tôi. Để từ đó từng lời kinh nguyện hay từng cử chỉ, hành động của tôi không phải là thói quen mà là một ý thức, lòng yêu mến để chính lời kinh nguyện của tôi dâng lên Chúa để thánh hóa bản thân tôi mỗi ngày và cho những người tôi có bổn phận cầu nguyện thay cho họ.

Nhân Bản – Tu Luật, giúp tôi mỗi ngày nhận ra những giới hạn bất toàn nơi bản thân tôi, để từ đó tôi biết sống chấp nhận và cố gắng rèn luyện bản thân tôi, biết đón nhận người khác như một món quà mà thiên Chúa gửi đến cho tôi, không chỉ vậy qua những lời chia sẻ, tôi cảm nhận được con người sống với nhau không chỉ dừng lại chỗ cái lý mà còn sống với nhau trong cái tình cái nghĩa.

Triết Học Con Người, giúp tôi sống suy luận những gì đang diễn ra trong cuộc sống để tôi biết suy tư và hiểu về con người của mình hơn. Sự hiện hữu của tôi, tất cả luôn có bàn tay yêu thương che chở của Thiên Chúa.

Ca Trưởng - Đệm Đàn, giúp tôi hiểu được cuộc sống giống như một bản nhạc gồm những nốt nhạc lúc trầm lúc bổng. Nhằm làm nên một bản nhạc hòa tấu đa dạng và đặc sắc. Tôi thầm hiểu rằng cuộc sống được đan kết bởi những khó khăn và hạnh phúc. Qua đó tôi sống tích cực, lạc quan và dám đối diện với cuộc sống.

Không chỉ dừng lại cảm nghiệm về môn học và những tình cảm mà Giáo Sư dành cho lớp học. Tôi còn cảm nghiệm được tình yêu thương của Hội Dòng đã dành cho tôi suốt một năm học qua, đã tạo cho tôi rất nhiều cơ hội để giúp tôi sống trưởng thành trong nhân cách và thăng tiến trong ơn gọi. Và tôi hiểu rằng những gì tôi được lãnh nhận, đòi hỏi tôi phải biết sống cho đi với người khác và biết sống tốt giây phút hiện tại.

Đến đây tôi thầm nguyện tạ ơn Chúa, vì Ngài là Đấng ban cho tôi rất nhiều Hồng Ân và mọi ơn lành trải dài suốt một năm học qua. Để từ đó tôi vững vàng hơn trong ơn gọi của mình.

MiNi Trần

474    11-05-2018