Trường Tư Thục Don Bosco Đông Thuận & các Em vui Trung Thu !
Âm thầm nhưng lắng đọng, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, bình dị nhưng hiệu quả … Đó chính là sự hiện diện cũng như những đóng góp mà Dòng Donbosco nói chung và cách riêng cộng đoàn Đông Thuận nói riêng đã đóng góp cho Giáo Hội, đặc biệt cho những người trẻ.
Tiếp bước linh đạo và đường hướng của Đấng Sáng Lập, sĩ tử Dòng Donbosco ngày đêm miệt mài lo cho bọn trẻ về mọi mặt để chúng bước vào đời trở thành người và nên người hơn.
Chiều tối ngày Tết Trung Thu, 18 g 30, Thứ Hai 24 tháng 9 năm 2018, chúng tôi xuôi từ Sài Gòn đổ về Mỹ Thuận và tìm đến với Tư Thục Don Bosco Đông Thuận. Phải nói đây là ngày hội lớn bởi lẽ trong năm ngày này – Tết Trung Thu – là ngày dành đặc biệt cho bọn trẻ.
“Chủ xướng” cũng như lo cho chương trình Đêm Trung Thu năm nay là Cha bề trên cộng thể Tôma Vũ Kim Long. Được biết chủ đề của đêm văn nghệ hôm nay là Vầng Trăng Yêu Thương.
Các bạn nhỏ quanh vùng không phân biệt lương giáo đã được thưởng ngoạn một đêm văn nghệ đặc sắc và đầy ý nghĩa của tuổi thơ. Có thể nói rằng những tiết mục này được dàn dựng đậm chất giáo dục của một tinh thần và linh đạo Donbosco.
Kèm theo các tiết mục có những phần thưởng nho nhỏ khích lệ tinh thần của người tham dự. Đặc biệt, mọi người được lắng nghe tiếng kèn do các em học sinh trường Tư Thục phục vụ rất nhiệt tình dưới sự điều khiển của ca trưởng là Cha Bề Trên.
Thật lạ mắt khi các học sinh của trường Tư Thục đã biểu diễn múa lân cũng như chở một chiếc lồng đèn là con hươu cao cổ thật to đi dạo … phố.
Với những gì mà Dòng Donbosco đã cố gắng và đã làm, nhất là đêm Trung Thu năm nay đã để lại dấu ấn nơi nhiều người kể cả không phải là người Công Giáo. Và, đây có lẽ là một trong những cách thức truyền giáo hữu hiệu nhất mà Dòng Donbosco đã thể hiện nơi vùng đất Vĩnh Long yêu thương này.