Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

Valérie Lemercier: “Con đừng lo con yêu quý, rồi đâu sẽ vào đó”

Nữ nghệ sĩ Valérie Lemercier, 53 tuổi, hoạt bát nhanh nhẹn trước cũng như đàng sau chiếc camera.

pelerin.com, Nicolas Ponse, 2017-05-25

Một lý do để bà thức dậy mỗi sáng?

Ăn cho xong bữa hôm qua vì tối hôm qua tôi ăn ít.

Lần cuối bà khóc?

Khi xem nhảy sào trên truyền hình, trước một thành tích thể thao, tôi khóc vì xúc động.

Cái gì làm bà dễ giận?

Thiếu chặt chẽ khi làm việc.

Cái gì làm bà sợ?

Mấy con chó. Khi còn nhỏ tôi bị chó cắn.

Phương thuốc chữa suy thoái của bà?

Đi dạo không mục đích và nhảy cổ điển.

Lỗi nào bà tha thứ dễ dàng?

Những nói dối nho nhỏ.

Nếu bà phải làm một nghề khác?

Lo trang phục.

Phim bà yêu thích?

Ăn sáng ở Tiffany (Breakfast at Tiffany’s, Audrey Hepburn): một tập hợp của các tài năng.

Âm nhạc làm bà rung động?

Georges Moustaki, Michel Legrand và nhạc dân ca Bồ Đào Nha, cả ba đều có trong cuốn phim mới nhất của tôi.

Chữ bà yêu thích?

Olé olé.

Chữ bà gt nht?

Đúng hơn là các thành ngữ không không làm tôi bực mình kiểu “bỗng chốc”, “nói theo nghĩa…” hay “chúng ta tin chắc là…”

Vật bà yêu thích?

Bàn chải phủi áo quần.

Cái gì bà thích thay đổi nơi bà?

Gần như tất cả, trừ hai lỗ tai của tôi. Tôi rất thích chúng!

Tài năng ẩn giấu của bà?

Tôi rất khéo tay, với một mẫu vải tôi có thể may những chiếc áo đẹp.

Vật gì trên đầu giường của bà?

Niềng răng vì tôi nghiến răng ban đêm.

Cái gì còn lại ở tuổi thơ của bà?

Nhưng tôi chưa là người lớn mà! Dù trên sàn quay, tôi luôn ứng xử như đứa con nít.

Nếu bà có đôi đũa thần, bà muốn thực hiện giấc mơ nào?

Tôi cho tất cả mọi người có công ăn việc làm để họ được phát triển.

Câu châm ngôn của bà?

Đúng hơn là câu trên mộ: “Tôi đi ra tiệm bánh mua ổ bánh mì”.

Bà gặp Chúa, bà mong Chúa nói gì với bà?

“Con đừng lo con yêu quý, rồi đâu sẽ vào đó”.

“Cầu nguyện” là…

Xin Chúa. Tôi đốt đèn cầy ở Nhà thờ Đức Mẹ Chiến thắng ở Paris, xin làm sao để nữ nghệ sĩ Catherine Deneuve nhận lời đóng một trong các phim của tôi. Và phép lạ, bà đã nhận lời!

Đối với bà, Chúa Giêsu là…

Các bài hát lễ trong tuổi thơ của tôi, như bài Lạy Chúa, chúng con đến từ bốn phương trời và các đĩa hát của ca sĩ John Littleton. Ở nhà chúng tôi thích nghe nhạc thánh ca, đọc báo Người hành hương, báo Thập giá.

Nhân vật Thánh Kinh bà yêu thích?

Maria vì nét hiền dịu của Mẹ.

Marta An Nguyễn dịch

433    26-07-2018