Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Đón nhận để thương yêu

Lời Chúa: Ga 8, 1- 11

“ Tôi sẽ phải chết, nhưng thà tôi không làm gì cả” (Đn 22-23). Bà Su-san-na đã thà chết chứ không phạm tội trước mặt Thiên Chúa. Sự can đảm và lòng tin của bà đã cứu bà thoát khỏi án tử cáo gian. Bà là một tấm gương cao đẹp về lòng trung tín. Cũng là câu chuyện về một người đàn bà, bài Tin Mừng hôm nay nói về một người đàn bà tội lỗi và lòng khoan dung của Thiên Chúa đối với tội nhân.

Khi trời vừa tảng sáng những người Pha-ri-sêu đã dẫn đến trước mặt Chúa Giêsu một người đàn bà tội lỗi, rồi họ hỏi Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật Môsê ông truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy Thầy nghĩ sao?” (Ga 8,4-5). Họ đã cố tình hỏi như thế để gài bẫy Đức Giêsu. Nhưng đáp lại những câu hỏi của họ, Chúa chỉ im lặng, Người ngồi xuống và viết trên đất. “Kẻ nào ruồng bỏ ngươi sẽ bị viết trên mặt đất vì nó đã bỏ Thiên Chúa” (Gr 17,13). Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu đắc thắng vì Chúa đang bị họ dồn vào chân tường. Họ gặng hỏi mãi và cuối cùng Chúa Giêsu đã trả lời như một mũi dao nhọn đâm sâu vào lương tâm của họ. “Ai trong các ông vô tội, thì hãy ném đá trước đi”. (Ga 8,7). Chúa đã nhắc nhở về tội lỗi của những người kết án người đàn bà. Lời nhắc nhở đã làm cho lương tâm họ được đánh động. Quả thật không một ai trong họ vô tội, có những tội lỗi lén lút mà không ai biết. Những bàn tay nắm chặt những hòn đá, chỉ cần Chúa trả lời thôi, họ sẽ ném đá người đàn bà tôi lỗi này cho tới chết. Câu trả lời của Chúa khiến tất cả từ già tới trẻ đều buông tay rồi rút lui, chỉ còn mình Chúa và người đàn bà tội lỗi. Chúa đã nhìn người đàn bà bằng ánh mặt nhân hậu. Lời nói của Chúa Giêsu thì có sức hoán cải và tha thứ, còn lời nói của đám đông dân chúng thì mang người khác đến chỗ diệt vong.

Chúa đã để cho tội nhân cảm nhận được lòng yêu thương và tha thứ mà ăn năn sám hối quay trở về với Thiên Chúa. Chúa không xử phạt cũng không kết án. Người chỉ an ủi, khích lệ và tin tưởng tha thứ cho người đàn bà ngoại tình. “Tôi không kết án chị đâu, chị hãy về và đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11). Chúa ghét tội nhưng lại rộng lòng với tội nhân. Ngài luôn nâng đỡ mọi kẻ có tội. Chính lòng xót thương của Chúa đã cứu sống và giúp người đàn bà tội lỗi quay trở về.

Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, đôi khi chúng ta cũng dễ dàng dùng lời nói của mình để bôi nhọ, vu khống, hay làm mất danh dự của người khác. Chúng ta vội vàng xét đoán người khác, chúng ta nhìn thấy cái rác trong mắt người khác mà không thấy cái xà trong mắt mình.

 Trong mùa Chay này, chúng ta hãy thật lòng quay về với Chúa. Xé lòng mình ra để đón nhận và để thương yêu mọi người như Chúa Giêsu đã thương con  người tội lỗi của chúng ta. Là môn đệ của Chúa, mỗi người chúng ta phải rao truyền về tình yêu và lòng tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta hãy học gương Chúa Giêsu, nói trong tình yêu và sự cảm thông. Bởi chính Chúa Giêsu đã luôn làm như vậy, Ngài luôn cảm thông và tha thứ trong tất cả.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng am tường mọi sự. Xin dạy chúng con biết cởi bỏ mặt nạ giả dối để sống chân thật và trong sáng trước mặt Chúa và anh em. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con luôn biết yêu thương và tha thứ, biết nhìn về chính mình trước khi nhìn về người khác, để qua đó chúng con biết  biết cẩn trọng hơn khi sử dụng lời nói của mình. Amen

 Hạt Cát Nhỏ

1249    09-04-2017