Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Đức TGM Chaput: Thông điệp của Cha James Martin gây bối rối về giáo lý Giáo Hội

Sau khi Cha James Martin, S.J., đã nói tại đại học Philadelphia, Đức Tổng Giám Mục Philadelphia đã kêu gọi sự cảnh giác về thông điệp của vị linh mục, đặc biệt có liên quan đến khả năng là giáo huấn Công Giáo về tính dục có thể thay đổi.

“Cha Martin đã tìm kiếm theo một cách rất tinh tế để đồng hành và cổ võ người có sự cuốn hút đồng tính và chứng bất mãn giới tính. Nhiều trong số những nỗ lực của vị này đã được khen ngợi, và chúng ta cần phải cùng với Ngài trong việc nhấn mạnh về phẩm giá của những người trong những hoàn cảnh như thế”, Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput viết trong một bài viết đăng trên trang của tổng giáo phận.

“Đồng thời, một khuôn mẫu của sự mập mờ về những giảng dạy của Ngài có xu hướng coi thường những mục đích cao cả của mình, tách lìa người dân ra khỏi sự cổ võ rất quan trọng mà họ cần cho một sự phát triển con người đúng đắn. Do bởi sự lẫn lộn đã được tạo ra bởi những lời nói và các hoạt động của Ngài có liên quan đến các vấn đề đồng tính (LGBT), tôi thấy thật cần thiết để nhấn mạnh rằng Cha Martin không nói bằng thẩm quyền thay mặt Giáo Hội, và cảnh báo người tín hữu hãy cảnh giác về một vài tuyên bố của vị linh mục”, Đức Tổng Chaput viết.

Cha Martin là tác giả cuốn sách Building a Bridge: How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity,” và thường xuyên nói về các vấn đề có liên quan đến đồng tính và Đạo Công Giáo. Ngài đã nói tại Đại Học Thánh Joseph tại Philadelphia.

Bài viết của Đức Tổng Chaput nêu lên sự quan ngại của Ngài là “Cha Martin – không hoài nghi gì là cách vô ý – đang gợi lên niềm hy vọng là các giáo huấn Giáo Hội Công Giáo về tính dục con người có thể bị thay đổi”.

“Trong tập sách của Ngài, ‘Building a Bridge’, Ngài viết: ‘Vì một giáo huấn thật sự có thẩm quyền thì người ta mong đợi là giáo huấn đó sẽ được đón nhận bởi dân Thiên Chúa…Từ điều tôi có thể nói, trong cộng đồng LGBT, giáo huấn là người LGBT phải điều chỉnh lại toàn bộ đời sống của họ…đã không được đón nhận’. Người ta có thể dễ dàng, và một cách sai trái, suy từ ngôn ngữ như thế rằng giáo huấn của Giáo Hội về sự gần gũi tính dục thiếu thẩm quyền mang tính ràng buộc đối với những người Công Giáo bị cuốn hút bởi tình dục đồng tính”, Đức Tổng Chaput viết.

Đức Tổng đã tín nhiệm Cha Martin về lập trường của vị linh mục này là Ngài đã không bao giờ thách đố cách trực tiếp giáo huấn Công Giáo.

“Nhưng điều được hàm ý hay bị bỏ đi thường nói cách lớn tiếng như là điều thật sự đã được nói, và trong bầu khí mới đây, những sự thật không trọn vẹn, thật ra đang trình bày một thách đố với niềm tin Công Giáo. Khi người ta nghe thấy rằng ‘Giáo Hội đón nhận người đồng tính’ hay cần phải trở nên ‘đón nhận và đón tiếp hơn’ mà không hề cùng một trật nghe những điều kiện của một đời sống Kitô Giáo đoan chính đối với hết mọi người mà Chúa Giêsu và Giáo Hội của Ngài đặt ra – nghĩa là, sống một đời sống khiết tịnh – họ có thể dễ dàng hiểu sai bản chất của sự hoán cải và tính tông đồ Kitô Giáo”, Đức Chaput nhấn mạnh.

“Vì lý do này, giáo huấn Công Giáo luôn đòi hỏi nhiều hơn là sự khẳng định lịch sự hay sự đồng thuận pro forma, đặc biệt là từ những người đưa ra nhận định cách công khai về những vấn đề giáo lý. Người tín hữu Công Giáo đang ở trong sự cuốn hút đồng tính cần sự hỗ trợ và khích lệ trong đức khiết tịnh. Họ xứng đáng để nghe – cũng như hết mọi người – sự thật về tính dục con người được nói cách rõ ràng và tự tin. Bất cứ thứ gì đang thiếu cả lòng thương xót và công lý”.

Bài viết của Đức Tổng Chaput nói lên những quan ngại khác về tác phẩm của Cha Martin.

Trong số những quan ngại ấy là sự cộng tác của Cha Martin với Mục Vụ Con Đường Mới, một nhóm cổ võ vốn đã bị Bộ Giáo Lý Đức Tin phê bình vì “những mập mờ và những sai lỗi” trong giáo huấn của nhóm. Tổ chức này đã trao cho cha Martin Giải Thưởng Xây Dựng Chiếc Cầu 2016.

Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh rằng “Cha Martin cho rằng người bị cuốn hút đồng tính và những người với hội chứng bất mãn phái tính cần phải được gán nhãn theo đúng sự cuốn hút và hội chứng của họ, kêu gọi sử dụng cụm từ “Công Giáo LGBT” trong các văn kiện và ngôn từ của Giáo Hội. Nhưng trong khi Giáo Hội không dạy rằng thân xác là toàn diện đối với căn tính con người, thì những ham muốn tính dục của chúng ta không xác định con người chúng ta là”.

“Nếu chúng ta được định nghĩa chính yếu bởi những hấp dẫn tính dục của mình, thì để được chu toàn, điều cần kéo theo là chúng ta phải đồng hoá với và hành động theo những sự hấp dẫn của mình. Bất cứ điều gì kêu gọi sự chối bỏ hay giới hạn những ham muốn tính dục của chúng ta thì cần phải được gán cho sự đàn áp và thậm chí sự tàn bạo một cách có logic. Đây là điều trái lại với giáo huấn minh bạch của Tin Mừng là căn tính của chúng ta được tìm thấy nơi Chúa Giêsu Kitô, được tạo dựng nên giống và theo hình ảnh của Thiên Chúa và được mời gọi để trở thành các con trai con gái của Thiên Chúa”, Đức Tổng nói.

Đức Tổng Giám Mục cũng than phiền rằng Cha Martin “cho rằng giáo huấn Công Giáo về sự cuốn hút đồng tính là ‘bị lệch lạc một cách khách quan’ (chẳng hạn, trong GLCG số 2358) là tàn nhẫn và cần phải được chỉnh sửa”.

Lời đề nghị đó “hiểu sai về niềm tin Công Giáo”, Đức Tổng Chaput nói.

“Thật đáng để nhắc lại ở đây rằng Giáo Lý cũng mô tả những mối quan hệ dâm bôn, ngoại hôn, và hoạt động tình dục có ngừa thai (2351), thủ dâm (2352), và thậm chí những tội không mang tính tình dục như nói dối và xảo quyệt (1753), là ‘bị lệch lạc’ về mặt bản năng. Lời đề nghị cho rằng sự khôn ngoan của Giáo Hội, có nguồn gốc trong Lời Thiên Chúa và nhiều thế kỷ kinh nghiệm con người, một cách nào đó lại mang tính tàn nhẫn hay lệch hướng đang tạo nên sự nguy hại nghiêm trọng cho sứ mạng của Giáo Hội. Các gia đình đã bị phá huỷ vì sự hiểu sai này, và thật tiếc thay Cha Martin góp phần sự mập mờ vào những vấn đề này vốn đòi hỏi một sự rõ ràng kinh thánh mang tính giải thoát”, đức tổng nói thêm.

Về phần mình, Cha Martin đã viết trên Twitter để trả lời cho bài viết của Đức Tổng Chaput vào sáng Thứ Năm. Những đoạn tweet mang lấy hình thức của lá thư của Đức Tổng Chaput.

“Tôi nghĩ sự đáp trả chính của tôi là thật khó để đáp trả lại những phê bình là tôi ‘đang hàm ý’ mọi sự, khi tôi cẩn trọng trong các bài viết và bài nói của tôi để không thách đố giáo huấn giáo hội”, Cha Martin viết.

Cha Martin nhấn mạnh rằng bài giảng mà Ngài thực hiện tại Đại Học Thánh Joseph “là cùng một bài giảng mà tôi đã trình bày tại Đại Hội Gia Đình tại Dublin năm ngoái, bản văn mà đã được hiệu đính và phê chuẩn trước đó bởi Toà Thánh Vatican”.

Khi nhìn nhận rằng các mối quan hệ đồng tính và hôn nhân đồng tính là không thể cho phép và vô luân, thì Cha Martin đã viết rằng “Người Công Giáo LGBT đã nghe điều này cách liên tục. Thực vậy, thường đó là điều duy nhất mà họ nghe từ giáo hội của họ”.

“Điều mà tôi nỗ lực thực hiện thay vào đó khích lệ người Công Giáo hãy coi người LGBT hơn cả những thực thể mang tính tính dục, nhìn họ trong sự toàn diện của họ, nhiều như Chúa Giêsu đã nhìn người dân ở bên lề, là những người đã bị coi là ‘người khác’ trong thời của Ngài”, vị linh mục viết.

Trong bài giảng Đại Hội Gia Đình Thế Giới của mình, một bài giảng mà Cha Martin nói là cùng một bài giảng mà Ngài đã thực hiện tại Philadelphia tuần này, vị linh mục đã phê bình “các vị mục tử mắc chứng sợ đồng tính” và nói rằng “người LGBT mang lại những quà tặng đặc biệt cho Giáo Hội, giống như bất cứ nhóm nào khác”.

Bài viết của Đức Tổng Chaput, vốn đã giải thích rằng Ngài không thể ngăn cản Cha Martin khỏi việc xuất hiện tại trường Công Giáo đã được giám sát bởi một nhà dòng, cũng phê bình “những tấn công cá nhân cay nghiệt” đối với vị linh mục từ những người Công Giáo khác.

“Như tôi đã nói trước đó, những cuộc tấn công như thế là không thể biện minh được và không mang tính Kitô Giáo”.

Tuy nhiên, đức tổng nói, Ngài có trách nhiệm phải nêu lên những phản đối trước một số khía cạnh đối với thông điệp của cha Martin.

“Những người ủng hộ những nỗ lực của Cha Martin sẽ nhấn mạnh, cách đúng đắn, rằng vài vị lãnh đạo Giáo Hội đã cổ võ cho công việc của Ngài”, Đức Tổng Chaput kết thúc.

“Những vị này chịu trách nhiệm cho những lời của các vị - như tôi chịu trách nhiệm những lời của tôi, là một mục tử của Giáo Hội tại Philadelphia. Và cách cụ thể trong vai trò của một mục tử, tôi muốn mở rộng lời cảnh báo của Bộ Giáo Lý Đức Tin đối với hết mọi tín hữu của Giáo Hội tại Philadelphia, có liên quan đến sự mập mở về các vấn đề có liên quan đến đồng tính thấy được qua các lời nói và hoạt động của Cha James Martin”.

Đan Sĩ (CNA)

583    22-09-2019