Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Đứng lên để trở về

 


Lời Chúa:  Ga 8, 1-11   

Có tiếng người la lối. Thấp thoáng những tua áo thật dài. Bụi bay mịt mù giữa cái nắng ban trưa. Họ quây thành vòng tròn quanh Đức Giêsu. Từ giữa vòng tròn ấy, người phụ nữ bị điệu đến, đầy xấu hổ, nhục nhã và sợ hãi.

Những người Biệt phái có quyền ném đá người đàn bà ấy. Nhưng họ chưa vội vàng. Họ dẫn chị đến trước mặt Đức Giêsu để thử Người. Họ tìm cớ để tố cáo Người. Người đàn bà biết mình đã cùng đường. Chỉ mới đây thôi, chị tự nguyện trần trụi trong vòng tay của người tình nhưng bây giờ chị đang đứng trước mặt ông Giêsu, một người đầy tiếng tăm. Ánh mắt Người xoáy sâu vào tận tâm khảm chị. Ánh mắt thương mến, xót xa. Chị xấu hổ cúi mặt xuống đất.

Họ đầy phẫn nộ, tố cáo chị: “”Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” (Ga 8, 4-5)

Thần kinh chị căng như dây đàn. Chị hồi hộp, nín thở nghe một bậc thầy phán quyết. Nhưng lạ thay, ông Giêsu chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ dùng ngón tay viết lên đất. Không khí rất căng thẳng. Chị liếc thấy những hòn đá đang nằm chặt trong bàn tay của các biệt phái. Chỉ chút nữa thôi họ sẽ ném đá chị. Chị sẽ chết trong đau đớn. Họ như bầy sư tử đói mồi chỉ chực vồ lấy chị. Ít phút nữa thôi là đời chị sẽ tan tành như chiếc bình gốm bị ném xuống.

Giữa vòng tròn mịt mù bụi này, những khuôn mặt uy nghiêm, đạo đức của giới lãnh đạo tôn giáo đang lớn tiếng kết án chị. Ánh mắt dò xét đang liếc nhìn người đàn bà, tựa như những mũi dao sắc bén đang lướt qua rồi kề vào cổ chị.

Tiếng ông Giêsu vang lên khiến đám đông đang phẫn nộ bỗng im lặng: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” (Ga 8, 7)

Chị ngỡ ngàng, chẳng hiểu chuyện gì. Thế nghĩa là sao? Ông không kết tội chị sao? Phải chờ đã. Câu nói ấy nghĩa là gì? Chị càng căng thẳng hơn. Những người biệt phái dần dần bỏ đi, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chị cúi mặt nhưng vẫn nghe tiếng rơi lộp độp của những hòn đá, tiếng bước chân xa dần. Đám đông phẫn nộ đã bỏ đi hết.

“Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” (Ga 8, 10). Đức Giêsu giao tiếp với chị, một người tội lỗi. Chị sung sướng và hạnh phúc bởi chị đã thoát chết. Không ai đe dọa mạng sống của chị nữa. Chị nhỏ nhẹ đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8, 11)

Thật ngỡ ngàng. Chị không bị kết tội. Ông là ai mà có quyền tha tội? Đức Giêsu không lên án chị bởi Ngài giàu tình thương. Những người biệt phái bỏ đi hết. Chỉ mới đây thôi họ hùng hổ kết án chị, lăm le ném đá chị. Họ nhìn đến tình trạng tội lỗi của chị mà khinh bỉ, gớm ghiếc. Họ không chừa cho chị một lối thoát nào. Hơn nữa, chị đang là một quân cờ trong ván bài đặc biệt. Vậy mà kẻ trước người sau đều bỏ đi hết sau câu nói của Đức Giêsu.

Quả thật, trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Khi được mời gọi nhìn về chính mình, cả những người biệt phái từng cho mình là đạo đức cũng phải lặng lẽ rút lui. Còn Đức Giêsu, Ngài không kết án chị bởi lòng thương xót. Ngài mở cho chị một con đường mới dẫn đến sự sống. Cuộc đời chị từ đây sang một trang mới. Chị sẽ viết nên những trang cuộc đời bằng lòng nhiệt thành và hăng say với Tin Mừng. Chị bước theo Đức Giêsu và trở thành một trong những người phụ nữ âm thầm giúp đỡ Ngài. Trên đường thập giá, chúng ta thấy bóng dáng nhỏ bé nhưng đầy kiên nhẫn và yêu thương của chị. Cùng với Mẹ Maria, chị đi theo Chúa đến tận đồi Canvê. Chị cũng đã khóc lóc khi tưởng rằng người ta lấy trộm xác Thầy. Nhưng khi Chúa phục sinh cất tiếng gọi, chị vỡ òa niềm hạnh phúc. Chị trở thành người loan Tin Mừng đầu tiên. Một người tội lỗi được ơn hoán cải đến ngoạn mục.

Nhìn ngắm cuộc đời chị,chúng ta được mời gọi nhìn vào cuộc đời mình để trải nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Đến với Bí tích Hòa giải, mỗi chúng ta cũng được Chúa mời gọi tha thiết: “Từ nay đừng phạm tội nữa!” Dẫu biết rằng thân phận làm người đầy những bất toàn và yếu đuối, chúng ta hãy tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Ngài là người Cha nhân hậu và đầy khoan dung. Chúng ta hãy can đảm tiến lên phía trước, dù có vấp ngã nhưng hãy đứng lên từ nơi mình vấp ngã. Đừng sợ hãi bởi Giêsu vẫn đi sau bạn để dìu bạn tiến lên phía trước. Xưng tội không phải là hình thức tìm kiếm bình an, thanh thản sau những lỗi lầm. Nhưng hơn hết và còn đẹp hơn thế nữa bởi sau khi được giao hòa với Thiên Chúa, chúng ta được nối lại tương quan làm con Chúa. Chúng ta thấy mình được yêu nhiều hơn. Tình yêu mỗi ngày một lớn lên và thâm sâu hơn.

Chúng ta, với bản tính yếu hèn cũng thường bị cám dỗ lên án hay phê phán người khác, suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn về chính mình. Trước khi lấy cái rác trong mắt của người anh em, chúng ta phải lấy cái xà trong mắt mình trước đã. Để rồi, khi được sáng mắt, chúng ta sẽ thấy rõ và lấy cái rác trong mắt của người anh em. Giúp đỡ nhau nên tốt hơn đòi hỏi một tâm hồn hướng thiện và đầy tình thương. Sự giúp đỡ phát xuất từ lòng mến yêu Chúa và từ con tim thương người.

Trong tâm tình Mùa Chay, lời mời gọi hoán cải để trở về với Thiên Chúa vẫn vang lên từng ngày. Hoán cải tận tâm can, “xé lòng chứ đừng xé áo”. Tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta hãy cầu xin Chúa thanh luyện và đổi mới tâm hồn để cuộc đời chúng ta nên đẹp hơn. Không bao giờ là muộn khi bạn quyết tâm lên đường trở về với Chúa.

Lạy Chúa! Xin thương đến phận hèn yếu đuối và đầy tội lỗi của chúng con. Nguyện xin Chúa dạy chúng con biết thực thi lòng thương xót như Chúa Cha cách đặc biệt trong Mùa Chay này. Amen.

Bông Hồng Nhỏ

588    31-03-2017