Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Lời Kinh Kính Mừng

 


“Như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv 31). Một đứa trẻ chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ của mình là luôn nép mình vào lòng của một người mẹ để được mẹ yêu thương, ấp ủ, vỗ về, để được an toàn.

 

Tôi thấy thật bình an, hạnh phúc mỗi khi tôi cất lên lời kinh “Kính Mừng”. Và tôi nhận ra rằng, tôi có một người mẹ khác, đó chính là Mẹ Maria. Tôi là con gái của Mẹ và Mẹ rất thích khi tôi cứ kêu tên Mẹ, nhớ đến Mẹ bằng lời kinh Kính Mừng này. Tôi không cảm thấy nhàm chán, hay như một con vẹt khi đọc lời kinh này như hồi tôi còn bé. Tôi thấy rất thích thú khi mỗi lần lời kinh được cất lên. Tôi tự hào và hạnh phúc vì được làm con của một người Mẹ tràn đầy ân sủng và phúc lộc mà Thiên Chúa đã dành riêng cho Mẹ. Mẹ là người duy nhất, không có người mẹ nào có được ơn phúc ấy. Như lời của người chị họ được đầy tràn Thánh Thần và cất lên rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ” (Lc 1,42). Tôi được phúc tôn vinh, ca tụng Mẹ nhờ lời kinh Kính Mừng này và để tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Điều này thúc đẩy tôi lên đường gặp gỡ Chúa. Còn bạn?

Bây giờ, mỗi lần tôi đến cùng Mẹ với tâm tình của một đứa trẻ chỉ biết gọi “Mẹ ơi”, và tôi kể cho Mẹ nghe những chuyện vui, chuyện buồn, những khó khăn của tôi và của gia đình, của những người khác, hay biết bao vấn đề của Giáo Hội và xã hội. Còn bạn thì sao? Tôi cảm thấy bình an và rất hạnh phúc mỗi khi tôi tỉ tê, thủ thỉ với Mẹ qua lời kinh Kính Mừng. Chính tình hiếu thảo của lòng tín thác đẩy tôi đến với Mẹ. Khi tôi chiêm ngắm Mẹ trong lời kinh, tôi cảm thấy Mẹ là một người nữ rất tuyệt vời qua vẻ đẹp tâm hồn, sự trong sáng, thánh thiện, uy nghi của Mẹ như lời của sứ thần Gapriel nói với Mẹ: “ Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (x Lc1, 28-30). Cũng như nhà thơ Hàn Mạc Tử đã ca tụng Mẹ rất thánh:

“Maria linh hồn tôi ớn lạnh

Run như run thần tử thấy long nhan

Run như run hơi thở chạm tơ vàng…

Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến

Lạy Bà là Đấng tinh tuyền thánh thiện

Giàu nhân đức giàu muôn bậc từ bi

Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy”

Nơi Mẹ có một vẻ đẹp dịu dàng mà đầy quyền uy bởi vì Thiên Chúa là Chân – Thiện – Mỹ đã chọn cung lòng Mẹ. Khi chiêm ngắm Mẹ, tâm trí tôi không đủ lời lẽ để nói về Mẹ, để diễn tả vẻ đẹp của một “Đấng đầy ân sủng”, có Thiên Chúa ở cùng. Tôi chỉ có thể gặp gỡ, chiêm ngắm Mẹ trong ngôn ngữ của con tim. Còn bạn thì như thế nào? Khi tôi nhìn ngắm ánh trăng, bình minh, hoàng hôn hay các vì sao, vẻ đẹp mà Đấng Tạo Hóa là Cha quyền năng của chúng ta đã ban cho, tôi ngây ngất trong không gian. Khi chiêm ngắm Mẹ, tôi cảm thấy một sự chết lặng nơi tâm hồn, trong sự đơn sơ, khiêm tốn, luôn lắng nghe và sống theo thánh ý Chúa. Chỉ có một tâm hồn như thế mới xứng đáng để Thiên Chúa chọn làm Mẹ.

Ôi Maria! Mẹ của Thiên Chúa cũng là Mẹ của con, của những ai đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và lời rao giảng Tin Mừng của Con Mẹ. Mẹ như con suối nhỏ đưa nguồn sống tới nơi thiếu sự sống. Mẹ tuôn chảy bao ân huệ của Thiên Chúa xuốn trần gian. Mẹ thì thầm bên con như tiếng róc rách của con suối: “Hãy cũng Mẹ đến với Chúa, sống trong Chúa, sống cho Chúa”. Mẹ uốn mình mềm mại trong thánh ý Chúa như dòng nước uốn mình qua những khe đá để đưa ân sủng cho nhân loại.

Ôi! Đấng đầy ân sủng! Một tên rất riêng mà Thiên Chúa đã ưu ái, quý mến dành cho Mẹ, để nói lên Thiên Chúa đã chọn Mẹ, giữ gìn mẹ không bị vết nhơ của tội. Mẹ đã trở thành một chi thể thánh của Đấng Thánh. Chi thể ở lại trong thân thể, mà thân thể lại chính là Đức Kitô, là Đầu của Hội thánh. Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội nơi Mẹ đã nói lên sự tinh tuyền, trong sạch, thánh thiện một cách tuyệt đối diệu kỳ, mà một Thiên Chúa chí thánh đã đến ngự trong cung lòng Mẹ. Nơi cung lòng mẹ, Đức Kitô là Đầu của Hội thánh thánh thiện được cưu mang và sinh hại. Nhờ bí tích Thánh tẩy mà mỗi người chúng ta, nhất là những người sống đời thánh hiến lại có một sứ mạng là làm cho vẻ đẹp, trong sạch tinh tuyền của Hội thánh không còn vết nhăn hay vết nhơ nhờ thắng được tội lỗi. Như lời của người cha khả kính của tôi là Đức Cha Lambert de la Motte nói về tập sinh của cha là như “một kho tàng thánh thiêng mà Thiên Chúa ký thác cho Hội Dòng” (x.Btt* 7).

Ôi Maria! Mẹ thánh thiện, trong sạch, trinh khiết dường nào. Con biết nói gì để ca ngợi Mẹ đây. Con chỉ biết yêu mến Mẹ với tất cả tâm tình của một người con thảo với Mẹ, cất lên lời kinh Kính Mừng để tôn vinh Mẹ, tạ ơn Chúa. Ước mong nhưng người sống đời thánh hiến biết noi gương Mẹ, sống và diễn tả sự thánh thiện của Hội thánh theo gương Mẹ, bằng tiếng thưa “Xin Vâng”, để luôn là lời ngợi ca, tôn vinh, cảm tạ Chúa và yêu mến Mẹ. Cám ơn Mẹ đã cho con cùng Mẹ xây dựng Hội thánh thánh thiện của Con Mẹ.

Maria Lan

579    10-12-2019