Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Louane: “Các người bên cạnh tôi là sức lực hàng ngày của tôi”

 

Một lý do để cô thức dậy mỗi buổi sáng?

Sống các đam mê của tôi; âm nhạc và phim ảnh.

Lần cuối cùng cô khóc?

Sau một buổi hòa nhạc. Hiện nay tôi đang đi lưu diễn, tôi thật không thể tưởng tượng được với tất cả tình yêu tôi nhận khi ở trên sân khấn. Thật là xúc động khi khán giả hát lại với hết cả tấm lòng các bài hát của tôi.

Cái gì làm cho cô tốt hơn?

Ở bên cạnh các người thân cận tôi, nhờ họ mà chân tôi… đạp đất. Họ là sức lực hàng ngày của tôi

Cái gì làm cô dễ giận?

Bạo lực dưới mọi hình thức, nhất là bạo lực trên phụ nữ. Tôi làm việc cho phong trào bảo vệ bình đẳng của hai phái của Liên Hiệp Quốc, tổ chức ONU-Phụ nữ, HeForShe (Chàng Vì Nàng).

Cái gì làm cho cô sợ?

Bị xa những người tôi thương yêu.

Lỗi gì cô tha thứ dễ dàng?

Lỗi của tuổi thanh xuân. Mới 21 tuổi, tôi không còn là đứa con nít nhưng cũng chưa làm người lớn!

Phương thuốc chống suy thoái của cô?

Ngồi vào đàn dương cầm, viết và soạn nhạc. Đó là phương cách tốt nhất để chống suy thoái.

Câu châm ngôn của cô?

“Cuộc sống thuốc về chúng ta”. Được là nhân vật chính cho đời của mình, chiến đấu để đạt lý tưởng cho đời sống riêng của mình, cũng như cho Zoé, nhân vật trong cuốn phim Những người đói khát tôi đang đóng.

Vật cô thích nhất?

Hình mặt trăng trên dây chuyền của tôi.

Cái gì còn lại ở tuổi thơ của cô?

Năng lực! Tôi biết tôi sẽ đi đâu và tôi rất muốn đi đến đó.

Nếu cô làm một nghề khác?

Tôi mở phòng tranh.

Âm nhạc làm cô rung động?

Tôi nghe rất nhiều nhạc electro và Johnny Hallyday. Tôi hát các bài trong album “Tất cả âm nhạc mà tôi thích” mà cha tôi hay vặn cho chúng tôi nghe trong các dịp lễ gia đình.

Phim cô thích nhất?

Cuốn theo chiều gió (Gone with the wind). Cuốn phim tuyệt vời làm tôi mê mẩn. Thật không thể tưởng tượng cuốn phim đã già… 80 tuổi!

Một hành vi yêu thương?

Một bàn tay đưa ra. Một hành vi đơn giản nhưng đầy lòng trắc ẩn.

Anh hùng hàng ngày của cô?

Tất cả những người săn sóc tôi. Tôi được chăm sóc kỹ.

Nếu cô có đôi đũa thần cô sẽ thực hiện điều gì?

Làm cho tôi quên những người săn ảnh. Tôi nói rất ít về đời sống riêng của mình, tôi cố gắng bảo vệ nó.

Cô có hẹn năm phút với Đức Phanxicô, cô muốn nói gì với ngài?

Vai trò của phụ nữ trong Giáo hội. Sẽ có rất nhiều chuyện để nói.

“Cầu nguyện” là…

Chia sẻ, hy vọng… cho mình và cho người khác.

Marta An Nguyễn dịch

427    16-07-2018