Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Nơi ngưỡng cửa Thiên đàng, có một người mẹ đang chờ đợi chúng ta

 


Bài chia sẻ của ĐTC Phanxicô với cộng đoàn tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô sáng ngày 15/08/2019, lễ Đức Maria hồn xác về trời.

Anh chị em thân mến

Trong Tin Mừng lễ trọng kính Đức Maria về trời hôm nay, Đức Trinh nữ đã cầu nguyện như sau : “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa và thần trí tôi vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc tôi” (Lc 1,46-47). Chúng ta hãy xem các động từ của lời cầu nguyện này : ngợi khen và vui mừng. Hai động từ “ngợi khen” và “vui mừng”. Mẹ hoan hỉ khi một điều gì đó rất tuyệt vời xảy đến, đến nỗi vui mừng trong lòng vẫn không đủ, Mẹ muốn diễn tả niềm hạnh phúc ấy với toàn thể xác thân : vì thế Mẹ đã hoan hỉ vui mừng. Đức Maria hỉ hoan vì Thiên Chúa. Ai biết được nếu điều đó cũng xảy ra với chúng ta để chúng ta vui mừng vì Chúa : thường chúng ta vui vì thành quả có được, vì một tin vui, nhưng hôm nay Đức Maria dạy cho chúng ta vui mừng trong Thiên Chúa. Tại sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa đã làm “biết bao điều trọng đại” (c 49)

Những điều trọng đại được nhắc lại bởi một động từ khác : ngợi khen. “Linh hồn tôi ngợi khen”. Thật vậy, ngợi khen có nghĩa là làm nổi bật một thực tại vì sự vĩ đại và vẻ đẹp của nó… Đức Maria tán dương sự vĩ đại của Thiên Chúa. Mẹ ca khen Chúa khi nói rằng Ngài thực sự vĩ đại. Trong cuộc sống, điều quan trọng là tìm kiếm những điều lớn lao, nếu không chúng ta bị bỏ lại đằng sau rất nhiều điều nhỏ nhặt. Đức Maria cho chúng ta thấy rằng, nếu chúng ta muốn cuộc sống của mình hạnh phúc, thì trước hết phải đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, bởi vì chỉ có Ngài là Đấng cao cả. Trái lại, biết bao lần chúng ta sống bằng cách theo đuổi những điều tầm thường : thành kiến, oán hận, ganh đua, đố kỵ, ảo tưởng, vật chất dư thừa…. Biết bao nhiêu tính nhỏ nhen, vụn vặt trong cuộc sống! Chúng ta đều biết điều đó. Hôm nay Đức Maria mời chúng ta ngước nhìn lên “những điều cao trọng” mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ. Cả chúng ta nữa, Thiên Chúa đã làm cho mỗi người chúng ta biết bao điều kỳ diệu. Cần phải nhận biết điều đó để và mừng vui ngợi khen Thiên Chúa, vì những điều cao trọng này.

Đây là những “điều cao trọng” mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Đức Maria được đưa về trời : nhỏ bé và khiêm nhường, Mẹ là người đầu tiên nhận được vinh quang cao nhất. Mẹ là loài người thụ tạo, một người như chúng ta, đạt tới vĩnh cửu cả linh hồn và xác. Và ở đó Mẹ đang đợi chờ chúng ta, như người mẹ đang chờ đợi những đứa con trở về nhà. Thật vậy, dân Thiên Chúa cầu khẩn Mẹ như là “cửa thiên đàng”. Chúng ta là những người đang trên đường lữ hành trở về nhà trên trời. Hôm nay chúng ta nhìn lên Mẹ và chúng ta thấy được đích điểm. Chúng ta thấy rằng một thụ tạo được đưa lên tới vinh quang của Chúa Giêsu Kitô sống lại, và thụ tạo đó không ai khác ngoài Mẹ của Đấng Cứu Chuộc. Chúng ta thấy nơi thiên đàng, cùng với Chúa Kitô, Ađam mới, có cả Mẹ Maria, Eva mới, và điều này đem đến cho chúng ta niềm an ủi và hy vọng trong cuộc lữ hành nơi trần thế này.

Ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời là một lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, cách đặc biệt cho những người bị sầu não bởi những nghi ngờ và buồn bã, và những người đang sống với cái nhìn khốn khổ, những người không thể nhìn lên. Chúng ta hãy nhìn lên cao, nơi cửa trời rộng mở; đừng khơi dậy nỗi sợ hãi, đừng xa cách thêm nữa, bởi vì nơi ngưỡng cửa thiên đàng chúng ta có một người mẹ đang đợi chúng ta, đó là mẹ của chúng ta. Đức Mẹ yêu thương chúng ta, đang mỉm cười và ân cần chăm sóc chúng ta. Cũng như mọi người mẹ đều muốn tốt cho con cái mình và bà nói : “các con thật quý giá trước mặt Chúa; Các con không được dựng nên vì những thoả mãn nhỏ bé của thế gian, nhưng vì niềm vui lớn lao của thiên đàng”. Đúng thế, vì Thiên Chúa là niềm vui, không phải là nỗi buồn. Thiên Chúa là niềm vui. Chúng ta hãy để cho mình được nắm lấy đôi tay Mẹ. Mỗi lần chúng ta cầm tràng chuỗi trên tay và chúng ta cầu nguyện là chúng ta đang thực hiện một bước tiến về mục tiêu cao cả của cuộc sống.

Chúng ta hãy để cho mình được lôi cuốn bởi vẻ đẹp đích thực, đừng để mình bị lôi kéo bởi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng chúng ta hãy chọn lựa những điều lớn lao nơi thiên đàng.

Xin Đức Trinh nữ rất thánh, là Cửa trời, giúp chúng ta nhìn về trời mỗi ngày bằng niềm vui và tin tưởng, đó là ngôi nhà đích thực của chúng ta, nơi Đức Maria, như người mẹ đang đợi chờ chúng ta.

Sau Kinh Truyền tin Đức thánh cha nói :

Tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với anh chị em của một số quốc gia ở Nam Á, bị ảnh hưởng nặng nề bởi những cơn mưa gió mùa. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và những người phải di dời, cho tất cả các gia đình vô gia cư. Xin Chúa ban sức mạnh cho họ và cho những ai đang giúp đỡ họ.

Hôm nay tại Czestochowa, Ba Lan, nhiều người hành hương tụ tập lại để mừng lễ Mẹ về trời và để kỷ niệm 100 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Balan. Tôi gửi lời chào đến tất cả những người đang tụ họp dưới chân Đức Bà Đen và tôi kêu gọi họ nhớ cầu nguyện cho toàn thể Giáo hội.

Và bây giờ tôi sẽ làm phép một số lượng lớn chuỗi Mân côi cho anh chị em ở Siria. Để sáng kiến của Hiệp hội “giúp đỡ giáo hội đau khổ” được thực hiện, các sơ dòng Carmel ở Bêlem đã làm khoảng 6000 tràng hạt mân côi. Hôm nay, trong ngày kính trọng thể Đức Maria, tôi chúc lành cho các chuỗi hạt, và sau đó chúng sẽ được phân phát cho cộng đoàn công giáo tại Siria như một dấu chỉ gần gũi của tôi, đặc biệt cho những gia đình mất mát vì chiến tranh. Lời cầu nguyện được thực hiện bằng đức tin thì rất mạnh mẽ. Chúng ta tiếp tục lần chuỗi cho hòa bình ở Trung đông và toàn thế giới.

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
Vatican.va

1523    21-08-2019