Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

‘Say nắng’ và sự chọn lựa

 


Nét đượm buồn hằn sâu trên khuôn mặt xinh xắn và dễ thương của nó, nó đang có chuyện không vui. Nó trầm ngâm ngắm nhìn xung quanh, cảnh vật chìm vào màn đêm dần buông. Càng tĩnh lặng, dòng suy nghĩ càng dày vò nó, tâm trạng nó càng não nề, bế tắc. Nó quặn mình trong khối suy nghĩ bộn bề về chuyện học, chuyện tình cảm và cả đường hướng tương lai. Nó chẳng biết phải làm gì và như thế nào…

 

Thấm thoát mà cũng đã ba năm, kể từ lúc nó xa gia đình, từng bước chân bỡ ngỡ hồn nhiên đi vào đời tu. Nơi đây nó đang được huấn luyện về mọi phương diện, được kín múc ân sủng mỗi ngày từ tình yêu của Giêsu. Đời tu trở nên đẹp hơn, hạnh phúc hơn nhờ kiên trì giữ Thánh Lễ, các giờ kinh, và chìm lặng trong phút hồi tâm mỗi tối. Không những thế, nó còn có cơ hội được đi học, được sống trong môi trường giáo dục, nơi giảng đường đại học. Ba năm đời tu, cũng là ba năm đời sinh viên. Nó thấy mình trưởng thành hơn trong đời sống thiêng liêng cũng như tự tin hơn trong đời thường.

Nhưng nó không ngờ, có một ngày đời tu của nó dậy sóng. Từ khi nào không hay, nó quen và thích một anh chàng cùng lớp. Qua những lần học nhóm, tình thân mỗi lúc một lớn lên, ánh mắt đã đụng chạm, trái tim đã rung động, nụ cười tỏa nắng của chàng trai đã chinh phục và làm say đắm lòng nó. Ngày này qua ngày khác, mối tương quan ấy vượt qua cái gọi là tình bạn của tuổi sinh viên. Phải chăng đó là tình yêu đôi lứa? Nó “say nắng” mất rồi! Tâm hồn nó day dứt, lo lắng khi nghĩ về hai chữ “bạn đời”.

Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, khi mọi hoạt động đã đi vào nghỉ ngơi, nó ngồi đó, lắng nghe dòng chảy nội tâm, cảm nếm nhịp đập của con tim mình. Nó như bị xâu xé, giằng co giữa những chọn lựa. Hình ảnh của người bạn đời lại len lỏi vào suy nghĩ. Giọng nói ấm áp, nét mặt bảnh bao, vẻ khôi ngô tuấn tú đã làm nó xao xuyến. Nó nhìn lên Chúa Giêsu trên Thánh Giá, thầm thì: “Chúa ơi! Chúa muốn đặt để con ở đâu đây? Chọn Chúa hay… người ấy?”. Sự chọn lựa làm nó đau đớn, con tim như thắt lại, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.

Ngày này qua ngày khác, nó vẫn kiên trì đến với Chúa, ngồi dưới chân Người, lặng thinh để lắng nghe Người nói gì. Dần dần, như một sức mạnh đến từ tình yêu Giêsu, nó nhìn lại những năm tháng sống đời ơn gọi, nó cảm nếm tình yêu vô bờ bến Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời nó. Bỗng quá khứ ùa về trong tâm trí nó, giọng nói âm ấm, dịu nhẹ của mẹ văng vẳng bên tai: “Cố gắng tu tốt con nhé! Mẹ luôn cầu nguyện cho con trở nên người nữ tu thánh thiện như lòng Chúa mong ước”. Nó thấy lòng bình yên. Bất giác nó mỉm cười. Không còn phân vân gì nữa, nó quyết dành trọn cuộc đời tận hiến cho Chúa và yêu Người bằng một tình yêu không chia sẻ.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu! Là tuổi trẻ, con cũng ước mơ, cũng khao khát có người “bạn đời” như bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng, Chúa đã gieo vào trái tim mỏng manh của con một tình yêu cao quý, lớn lao và đầy linh thiêng. Chúa đã gọi con bước theo Ngài, bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Con mong sao tình yêu của Chúa lớn lên trong cuộc đời con, để mỗi ngày con xác tín hơn trong ơn gọi theo Chúa. Cho con biết yêu Chúa bằng một tình yêu trọn vẹn, không phân chia, và chọn Chúa làm “Bạn Đời” của con. Vì “Chỉ mình Chúa đã đủ cho con”. Amen.

                                                                    Hạt Bụi

483    10-12-2019