Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Tin mất Cha : Bàng hoàng - thương nhớ - trân trọng

          Không chỉ riêng tôi nhưng với ai nào đó hơn một lần gặp gỡ, quen biết, làm việc chung, được Cha đồng hành ... không khỏi bàng hoàng khi được tin Cha đã chấm hết đời mình trong khung cảnh hết sức bất ngờ. Dòng tin Cha mất vào đêm thứ Năm rạng ngày thứ Sáu vừa qua như những dòng chữ làm choáng cả mắt của những người quen biết. Đơn giản bởi lẽ không ai nghĩ, không ai tin và nhất là không ai muốn mất đi một người Cha thương mến.

          Cha là một người Việt nhưng rồi với khả năng cũng như tấm lòng để Cha hội nhập với người bản xứ cách dễ dàng. Nhiều linh mục tôi quen biết có khi ở Úc cũng nhiều năm nhưng để nói cho người Úc hiểu không phải là chuyện dễ vì tiếng Anh dành cho người Úc còn khó hơn tiếng Anh cho người Mỹ. Thế nhưng Cha đã không chỉ hội nhập mà còn là linh mục Việt Nam quản xứ của người Úc.

          Rời khỏi xứ Whitfords, một vùng ngoại ô phía bắc thành phố Perth sau 15 năm phục vụ, Cha vâng lời Đấng Bản Quyền để đến với giáo xứ St. Francis Xavier, Armadale ở phía Đông Nam thành phố. Cha Giuse Trần Minh Nhựt về đây và ở đây hơn một năm nay và ở nơi đây mọi người vẫn trân quý Cha như những nơi Cha từng sinh sống.

          Nhìn khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của Cha phần nào đó đã nói lên cung cách sống của Cha. Dù xa quê hương và có thể nói là "thoát" khỏi ách của những người khốn khổ nhưng lòng Cha vẫn hướng về với quê hương để rồi mỗi khi có dịp Cha lại về với quê hương và đến với những nơi đất cày lên sỏi đá.

          Khôn kể xiết tất cả tâm tình, tấm lòng của những giáo dân, những bạn bè và những người thân thương đã dành cho Cha. Và hẳn nhiên, sự ra đi của Cha đã để lại biết bao tâm tình bàng hoàng và chua xót cho phận người.

          Và như thế, ta lại thấy Chúa có cách của Chúa và Chúa có chương trình của Chúa không ai thay thế được để rồi sự ra đi xem ra bất ngờ của Cha như lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta về chương trình của Chúa trên cuộc đời của ta.

          Phận người thật mong manh giữa sự sống và cái chết và phận người mong manh giữa sự thiện và sự ác, giữa cho đi và vun vén để rồi nếu ai nào đó ý thức được phận người thì sẽ sẵn sàng chờ đón Chàng Rể đến bất cứ giây phút nào trong đời sống hiện tại. Cũng thế, nếu ai nào đó ý thức được công trạng và phần phúc dành cho những người sống hết mình, hết tình vì Chúa và vì anh chị em đồng loại thì sẽ bằng mọi cách để cho đi mà không hề thu vén.

          Đặc biệt, với Cha, với một mục tử có trái tim nhân hậu, yêu thương và chia sẻ đương nhiên là bài học lớn cho mỗi người chúng ta, cách riêng cho những ai đang sống đời tận hiến. Dấu chân của Cha, tấm lòng của Cha vẫn còn đó và có đó nơi những vùng đất nghèo và nơi những tâm hồn bất hạnh. Có thể nói rằng sống như vậy mới là sống và tận hiến như thế mới gọi là tận hiến. Cứ nhìn mọi người cảm về Cha, nói về Cha thì ta sẽ hiểu được Cha Giuse là ai và Cha sống như thế nào.

          Có thể nói, nếu như ở đời thường, Cha là một vận động viên thể thao nhiệt thành thì nay, trong đời sống thiêng liêng, ta cũng có thể tin tưởng như Cha tin tưởng vào lời của Thánh Phaolô gửi cho Timôthê bởi Cha đã sống hết mình và hết tình với anh chị em của mình trong những ngày còn nơi dương thế : “... Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Ðấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện” (2 Tm 4, 8 – 9).

          Vâng ! Trọn cuộc đời Cha Giuse đã sống chính nghĩa và tất cả cho và vì Tin Mừng để rồi ta tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ cho Cha một chỗ trong cung lòng của Ngài bởi lẽ cả cuộc đời Cha Giuse đã phụng thờ Thiên Chúa và phụng sự Ngài trong mến yêu, trong chân tình và trọn vẹn nghĩa anh em với tất cả mọi người mà Cha Giuse đã sống, đã làm việc và gặp gỡ.

          Phận người vẫn mãi mãi là mong manh như thế để qua sự ra đi của Cha Giuse, một lần nữa cho ta ý thức được vận mạng của ta Chúa cho được vài gang tấc để ta hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng trong kiếp sống dương gian của ta.

1477    24-03-2019