Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Từ vực sâu…con kêu lên Chúa

 

Trong vũng lầy của sự yếu đuối và đau khổ, con kêu cầu lên Chúa. Lúc này, hình ảnh Chúa chịu bao roi đòn, xiềng xích, chão thừng ồ ạt cày xới và đập nát thân mình cực trọng của Chúa hiện lên trong con. Tim con đau quặn, nhói lên như muốn nghẹt thở, đầy ứ trong cổ họng. Con căm phẫn, căm phẫn bọn lý hình và căm phẫn chính bản thân con.

Bao lần con cố làm theo ý mình mà chối bỏ ý Chúa. Bao lần con nóng giận, hờn ghen vô cớ. Bao lần con gian dối, trục lợi cho bản thân. Bao lần con ích kỷ, vô tâm, nghi ngờ. Bao lần con phản bội, vong ân, xúc phạm đến Chúa… Đó cũng là bấy nhiêu lần con vung tay quất lên thân mình Chúa những làn roi vấy máu. Chúa đã lặng thinh như “chiên con bị mang đi làm thịt” (Gr 11, 19) vì con, vì từng tội con. Chúa ơi! Vì công nghiệp khổ nạn của Chúa mà thương xót và tha thứ cho con. Người đã từng gọi con là bạn hữu (Ga 15, 14), đã dùng hình ảnh và sự sống Thần Linh mà dựng nên con (St 1, 27). Và hãy nhìn “thân tàn ma dại” của con đây. Vầng trán và toàn con người con nóng ran vì những toan tính hơn thua. Đầu óc con nhức nhối như búa bổ vì thiếu máu tình yêu. Trái tim con trống rống vì những sự chua chát, ích kỷ làm tắc nghẽn các mạch máu. Hãy nhìn xem tay con, nó không thể đưa ra vì bị gãy do vấp vào những hờn giận, ganh tỵ. Còn đôi mắt, cửa sổ tâm hồn con, bị che mờ bởi lớp bụi kiêu căng, tự phụ, nó làm con không còn biết tự kiểm điểm mình. Này đôi tai con đã bị điếc lác vì mải mê theo những ồn ào hưởng thụ, chủ nghĩa cá nhân nên chẳng còn nghe được tiếng Chúa, tiếng chị em và bao người xung quanh…

Lạy Chúa, con đã phạm tội. Thế nhưng, chẳng phải Chúa đã nói: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 9, 13) và “tội ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông.” (Is 1, 18) đó sao ? Đây, con mạo gan đến trước Nhan Chúa mà cầu xin, con dâng lên Chúa “tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhường của con thay của lễ toàn thiêu chiên bò và ngàn vạn cừu non béo tốt” (Đn 3, 39).

Ước chi lòng thương xót Chúa giúp con biết dùng thời gian đặc biệt này để làm mới lại bản thân. Ước chi con biết dành ra những giây phút để gần gũi thân mật bên Chúa hơn. Ước chi mỗi sáng thức dậy con biết hân hoan ca tụng Chúa. Ước chi trước mỗi công việc bổn phận con luôn ý thức được sự hiện diện đầy sống động của Chúa. Và sau mỗi công việc con biết chạy lại bên Chúa để cảm tạ và được Ngài cho bồi dưỡng nghỉ ngơi.

Lạy Chúa! Xin tỏ lòng nhân hậu và xót thương con. Cũng xin Ngài bao bọc vỗ về những tâm hồn đang chìm dần vì kiệt sức trong vũng lầy tội lỗi: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Xin Chúa hãy thực hiện những việc kỳ diệu mà giải thoát con. Amen.

                                                                                                                   Rosa Na

1468    29-03-2017