Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

10 Câu nói thôi thúc sứ vụ người trẻ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

jpii12
 Nguồn ảnh: Grant Whitty trên Unsplash


Hãy xem qua danh sách các vị thánh nổi tiếng nhất trong Giáo Hội Công Giáo. Điều các bạn thấy là gì? Chúng ta thấy các vị thánh như Thánh Gioan Bosco và Thánh Elizabeth Ann Seton, những người đã hết lòng dâng hiến cuộc đời cho nền giáo dục Công giáo. Chúng ta cũng nhận thấy các vị thánh như Thánh Phanxicô, những người đã hy sinh cả cuộc đời của mình để sống nghèo khó. Và rồi chúng ta cũng nhận ra các vị thánh như Thánh Cecilia và Thánh Maximilian Kolbe, những người đã hy sinh cả cuộc đời để tôn vinh tình yêu và nhân đức.

Các vị thánh được yêu mến nhất của chúng ta là những người điển hình về sự anh hùng, hy vọng, lòng dũng cảm và sự tin cậy. Chúng ta tôn vinh các ngài vì những đức tính và hành động anh dũng như thế, nhưng chúng ta đừng nhớ về các ngài chỉ vì tất cả thành quả do chính các ngài để lại; đúng hơn, chúng ta tôn kính các thánh vì tình yêu mãnh liệt của các thánh dành cho Thiên Chúa. Một tình yêu mãnh liệt đã được thực hiện bằng những cách thức kỳ diệu.

Thánh Gioan Phaolô II cũng không nằm ngoài danh sách các vị thánh phi thường này. Ngài được kính nhớ, tôn vinh, và quý mến vì tình yêu mãnh liệt của ngài dành cho Thiên Chúa. Thánh Gioan Phaolô II cũng nhận được một ơn ban về giảng thuyết và văn chương nơi toà giảng để mạnh dạn trình bày thông điệp hy vọng của Thiên Chúa cho mọi người. Một thông điệp mà ngài thường chia sẻ với những người trẻ trong Giáo Hội chúng ta.

Khi các bạn nhìn về sứ vụ của mình đối với thanh thiếu niên, thì các bạn hãy tìm cách làm sống lại những gì mà Thiên Chúa đang mời gọi bạn để tìm thấy sự tươi mới, và để đón nhận những Lời Người, thông qua sứ vụ của Thánh Gioan Phaolô II để định hình công việc của bạn, cuối cùng (và quan trọng nhất) là hãy đổ đầy con tim mình bằng tình yêu dành cho Người, Đấng đáng được ngợi khen trên các tầng trời.

Đối với những ai gặp phải khó khăn khi bắt đầu: "Tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay, chứ không phải ngày mai."

Đối với những ai vùng vẫy trong thất bại: “… Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, đừng bao giờ nghi ngờ, đừng bao giờ buông xuôi và đừng bao giờ nản chí. Đừng sợ.”

Đối với những ai sợ hãi điều mới lạ: “Đừng sợ hãi khi đối mặt với điều mới lạ. Đơn giản là hãy ra khỏi nỗi sợ vì biết rằng có cha ở bên các con, do đó, các con sẽ không bị tổn hại gì; mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Hãy làm điều này bằng trọn niềm tin tưởng và xác tín.”

Đối với những ai cần thêm lời động viên để gặp gỡ thanh thiếu niên trong môi trường văn hóa: “Tin Mừng tồn tại trong cuộc đối thoại với nền văn hóa, và nếu Giáo Hội ngăn cản hội nhập văn hóa, thì bản thân Tin Mừng sẽ im lặng. Vì vậy, các con phải can đảm khi vượt qua ngưỡng cửa của cuộc cách mạng thông tin và truyền thông đang diễn ra hiện nay.”

Đối với những ai nản lòng vì cuộc xung đột kéo dài trong thế giới của chúng ta: "Đừng sợ nắm lấy cơ hội hòa bình, dạy hòa bình, sống hòa bình... Hòa bình sẽ là từ cuối cùng của lịch sử."

Đối với những ai đang nổ lực cho việc loan báo Tin Mừng: “Đây không phải là lúc để ‘xấu hổ về Tin Mừng’ (x. Rm 10,27). Đây chính là lúc để rao giảng Tin Mừng từ ‘trên mái nhà’ (x. Mt 10,27). Các con đừng sợ phá vỡ nếp sống tiện nghi và theo thói quen hằng ngày để đón nhận thử thách về việc làm rạng danh Chúa Kitô nơi môi trường đô thị hiện đại.”

Đối với những ai đã mất đi cái nhìn về thanh thiếu niên là những linh hồn cần được yêu thương: "Quyền lợi chính đáng của một người là được đối đãi như một đối tượng để yêu thương, chứ không phải là một đối tượng để sử dụng."

Đối với những ai cần đến lời động viên để yêu thương cách lành thánh: “Đừng sợ khi tình yêu đưa ra những đòi hỏi. Đừng sợ khi tình yêu cần đến sự hy sinh.”

Đối với những ai cần nhớ đến niềm hy vọng: “Thập giá có nghĩa là không có thất bại nào mà lại không có niềm hy vọng; không có bóng tối nào mà lại không có bình minh; cũng không có cơn bão nào mà lại không có nơi trú ẩn.”

Đối với những ai cần nhớ đến cội nguồn của mọi tình yêu: "Hãy để tôi đi về nhà Cha."

Hãy đăng những câu nói này lên tường nhà bạn, hãy ghi nhớ chúng, hãy chia sẻ chúng với các bạn trẻ hay đơn giản là cầu nguyện và ghi tạc chúng vào lòng. Bất kể bạn làm gì, “đừng sợ” cái công việc lớn lao đã được cắt đặt dành cho bạn trên con đường thi hành sứ vụ. Thiên Chúa luôn giữ lấy bạn thật chặt và chính vì thế Thánh Gioan Phaolô II mới dám mạnh dạn công bố những lời bình an của Người.

Lạy Thánh Gioan Phaolô II, xin cầu cho tất cả các thừa tác viên trẻ tuổi và các thiếu niên của ngài, là những người sẽ chấp nhận nhiều hy sinh trên con đường thi hành sứ vụ. Amen!

Theo Rachel Penate - Nguồn: lifeteen.com
Chuyển ngữ: Gc. Phạm Thanh Giang

9284    05-10-2021