Sidebar

Thứ Hai
29.04.2024

Lời Nguyện Đầu Năm

Đã qua rồi những ngày xuân vui tươi, hạnh phúc. Đã được nhận rất nhiều những lời chúc tốt đẹp, yêu thương. Đã được chia sẻ nhiều ước vọng trong năm mới. Để tiếp nối và chu toàn sứ vụ người Kitô hữu trên cuộc lữ hành về Nhà Cha, vẫn còn nhiều đòi hỏi và thách thức từ phía trước đối với mỗi người, không trừ riêng cho ai cả.

... Nhìn lại một năm đã qua với biết bao biến động như: đói khổ, bệnh tật, thảm họa do thiên tai, do chiến tranh hay khủng bố; gây nên biết bao chết chóc cho nhân loại, cũng như cho chính những người thân của mỗi người ở mọi nơi, cho đến ngày nay vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Nhưng ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp và càng trầm trọng hơn, làm nhiều người bất an và chợt nghĩ "con người được sinh ra để chịu khổ, rồi chết".

Mặc dù không thể chối bỏ thực tại của khổ đau, chết chóc. Nhưng trước thực tại bi quan trên, đôi lúc lòng chúng ta cũng bối rối, lo lắng. Nhưng trên cuộc lữ hành trần gian, thông qua huấn quyền - thánh hóa và chăn dắt đàn chiên của các mục tử, mà Giáo Hội trao phó cho các chủ chăn. Mỗi người chúng ta luôn được nhắc nhở, an ủi, khuyên răn: Hãy mặc lấy thái độ hân hoan và lạc quan trong cuộc sống ! Hãy dâng "bài ca đời mình" mà ngợi khen Thiên Chúa, cảm tạ Thiên Chúa ! Ngợi khen Thiên Chúa, cảm tạ Thiên Chúa bởi vì vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống. Vì chính Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống. Đó là những lời khuyên quý báu, thiết thực của Giáo Hội đối với con cái mình.

Tạ ơn Chúa đã ban muôn ngàn ơn lành, phúc lộc và bình an cho từng gia đình mỗi người chúng con, qua sự tận tâm coi sóc, dạy bảo của các vị Chủ chăn.

Còn tâm tình nào xứng hợp hơn trong những ngày đầu năm, cho bằng tâm tình cảm tạ và phó thác.

Mỗi người chúng ta hãy cảm tạ và phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa; bởi vì Ngài vẫn luôn là Thiên Chúa của mùa xuân, Thiên Chúa của Tình Yêu, Thiên Chúa của Sự Sống. Chúng con cảm tạ và phó thác đời sống chúng con cho Chúa bởi vì Ngài là Ðường, là Sự Thật và là Lẽ Sống của chúng con. Chúng con cảm tạ và phó thác đời mình cho Chúa vì cuộc sống mai này vẫn mãi có ý nghĩa và đáng sống. Chúng con cảm tạ và phó thác tất cả cho Chúa. Đời sống thiêng liêng của chúng con được triển nở, dồi dào và ngày càng thêm sung mãn; do được dưỡng nuôi bằng ân sủng các Mầu-nhiệm-thánh qua việc lãnh nhận các Bí tích và sự hiệp thông trong Thánh-Thần-Chúa qua những giáo huấn của Hội Thánh.

Xin Chúa ban cho chúng con một tinh thần mới, một sức sống mới, một đức tin mới ! Để chúng con vững bước trên hành trình đi theo Chúa với nhiều hệ luỵ của kiếp người, với biết bao dằn vặt của tâm tư, với những gánh nặng đeo bám của cuộc sống. Để chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời mình, nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những anh chị em chung quanh và hơn hết là nhận ra Chúa vẫn luôn đồng hành cùng chúng con.

Xin Chúa ban cho chúng con thêm nhiều tâm tình tạ ơn ! Để những ngày, những tháng chúng con sống trong năm dệt nên "Bài ca tạ ơn" của cuộc đời !

                                                                                       Cát Biển

1282    12-02-2011 05:59:46