Sidebar

Thứ Năm
16.05.2024

Nhật Ký Canh Thức Chờ Đợi Tân Giáo Hoàng

CHỜ...

- Tối hôm qua và rạng sáng ngày 13.3 hôm nay, tất cả đang hướng về Vatican, nơi đang có một sự kiện quan trọng trong Giáo Hội như một anh đã chia sẻ : " Một Đoàn Người đông đảo không thể đếm được, từ mọi nước mọi dân tộc... " đang hành hương về Thánh Đô trong tin yêu, phó thác, trong nguyện cầu và vững tin... vào chính Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

- Mọi người đang canh thức hiểu theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, bởi vì tại Việt Nam chúng ta muốn biết tin tức kết quả lần đầu bỏ phiếu bầu Giáo Hoàng thì phải thức suốt đêm ... tôi cũng là một trong số đó, cứ ngỡ chỉ có một số ít theo dõi live trên Đài Vatican TV nhưng không phải như thế... Các bạn trẻ tại Việt Nam cũng thức rất đông ...Tất cả đều chờ và dõi theo ống khói nhà nguyện Sistine. Ít phút Đài TV lại lấy cạnh cảnh và mọi người hồi hộp chờ đợi ...thật một một sự mong chờ thật đáng để mong chờ

- Trong khi chờ đợi, các bạn đều nói lên cảm nhận và suy nghĩ của mình. Bạn thì mong rằng sẽ thấy làn khói trắng, bạn thì tức bản thân vì mình không hiểu được lời tuyên thệ của các Hồng Y, có bạn thì hỏi chừng nào có kết quả, người thì nói cứ chờ trong 30 phút nữa, người thì làm nhiếp ảnh gia tại gia bằng cách chụp màn hình qua phím PrtSc ... cùng chia sẻ qua lại cho nhau! Có nhiều thú vị như thế để CHỜ ...

ĐỢI ...

- Đợi mãi gần 2g sáng 13.3.2013 thì cũng có kết quả. Ống kính truyền hình hướng về phía ống khói ...và mọi người tại quảng trường Thánh Phêrô ồ lên một loạt và một màu khói không như ý lan tỏa mạnh mỗi lúc một nhiều trên màn hình. 

- Một người bạn đã tổng kết: "VÀO ĐÚNG 19h40' PM - giờ VATICAN và ĐÚNG 2H00' AM - giờ Việt Nam, những làn khói đen đã xuất hiện nơi ống khói nhà nguyện Sistine. Có nghĩa là chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa cho Giáo Hội sớm có được một Giáo Hoàng như lòng Chúa mong muốn....Và chúng ta chờ lần sau nhé! Vậy là mong ...

MONG ...

- Tất cả chúng ta đều mong, mong cho việc Các Hồng Y đang thực hiện nơi Cơ Mật Viện được mau chóng kết thúc. Mong nhìn thấy làn khói trắng, mong Vị Chủ Chăn mới của Giáo Hội... Nhưng chúng ta hãy trông mong vào ơn ban của Chúa Thánh Thần ...Ngài sẽ sớm ban cho Giáo Hội và chúng ta đều mà chúng ta đang mong.

- Sự CHỜ - ĐỢI - MONG của tất cả anh chị em chúng ta thật có giá trị và có ý nghĩa biết chừng nào khi chúng ta đặt hết niềm tin tưởng nơi Chúa là Cha, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài biết chúng ta cần gì ..Ngài sẽ ban cho chùng ta theo như Thánh Y của Ngài.

- Sự CHỜ - ĐỢI - MONG làm cho chúng ta càng tin tưởng vào Chúa và Giáo Hội nhiều hơn nữa bởi vì Ngài vẫn ở đây và đồng hành với con cái của mình trong những ngày đặc biệt này.

Ước mong rằng sự CHỜ - ĐỢI - MONG của chúng ta sẽ đến không lâu! Cầu xin Chúa Thánh Thần ...

Linh mục Giacôbê Nguyễn Thanh Bình

919    13-03-2013 21:45:26