Sidebar

Thứ Năm
16.05.2024

Tôi Khóc !!!

Tôi đang khóc, tôi khóc cho cái gọi là "sứ điệp từ trời" (viết thường và để trong dấu ngoặc kép như thế này!) "sứ diệp từ trời" này mới nở rộ vài tuần lễ gần đây. Tôi khóc, vì tội nghiệp cho những ai loan báo "sứ điệp" này, bởi chẳng đâu vào dâu và chẳng có hợp lý cho những điều mà "sứ điệp" này nhắc tới. 

Tôi sẽ khóc lớn hơn, nếu người làm nên "sứ điệp" này là người có niềm tin vào Chúa, vì họ thật đáng thương! Nếu họ tin vào Lời Chúa, tôi nghĩ rằng: họ sẽ không nên nói làm và loan truyền những điều vô bổ như chúng ta sẽ nghe sau đây. Những hy vọng rằng: đây không phải là việc làm của những người có niềm tin vào Chúa.

Hôm nay, tôi nhận được một cuộc điện thoại đầy lo lắng của một người thân như thế này. Chú ơi! Cái gọi là "sứ điệp từ trời" ấy lại cho biết rằng : "Ngày thứ sáu tuần thánh sắp tới sẽ có chuyện lạ xảy ra, hãy chờ xem ...". Tôi chợt nói rằng: Đúng, một chuyện lạ sẽ xảy ra. Thứ sáu Tuần Thánh tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, ngày mà Chúa dùng cái chết đau đớn của mình để cứu cả nhân loại, cứu mọi người khỏi sự chết, khỏi sự dữ, cứu luôn cái gọi là "sứ điệp từ trời"! 

Tôi thật sự không biết từ đâu có cái sứ điệp trên trời rơi xuống như thế này. Đúng là cái sứ điệp trên trời dưới đất, tại sao chúng ta phải bận tâm về những điều chẳng để chúng ta bận tâm như thế!

Nếu là Lời của Chúa nói trong Kinh Thánh, tôi tin, nếu đó là Sứ Điệp được công bố trong Hội Thánh qua các Đức Giáo Hoàng để hướng dẫn Hội Thánh và con cái của Hội Thánh, tôi tin. Chẳng hạn như Sứ Điệp Mùa Chay Năm 2013 Của ĐGH Bênêđictô XVI, Tin trong Đức Mến khơi dậy lòng Bác ái. "Chúng ta đã biết và đã tin vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta" (1 Ga 4, 16). 

Đó là lời mời gọi tôi phải tin, phải thực hiện để tôi thêm lòng yêu mến Chúa và anh chị em, để tôi xác tín hơn vào Chúa là tình yêu, Đấng cần cho con người để con người được cứu độ. Cho nên, nếu phải tin và phải thực hiện, tôi sẽ thực hiện theo Ý Chúa, Ý của Vị Chủ Chăn Tối Cao của mình. Còn những thứ vớ vẩn, vu vơ từ đâu đó làm chúng ta đau đớn, buồn phiền một chút ...vì tôi tội nghiệp cho họ và có lẽ tôi sẽ khóc cho họ nhiều hơn bởi niềm tin của họ đáng thương quá ...

Tôi chợt nhớ đến Lời của Chúa trong thư thánh Phêrô (1Pr 5,8-9a)

Anh em hãy tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. 

Niềm tin vào Chúa là sức mạnh để chúng ta lướt thắng mọi sự dữ, mọi lời đồn từ trên trời của cái gọi là "sứ điệp từ trời". 

Cho nên, hỡi "sứ điệp từ trời" hãy bỏ xuống những điều nhơ bẩn mà chính các bạn đang làm bẩn tâm trí, bẩn cả tư cách của cái gọi là cao cả nơi cái gọi là "sứ điệp từ trời" hãy bỏ nó để bạn không vị dơ bẩn để trở nên tin sạch hơn, trở nên tốt hơn ...

Còn chúng ta, hãy tin và hãy nương tựa vào Chúa, Đấng là sự thật sẽ dẫn chúng ta đến sự thật, vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy thưa rằng : 

"Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài."

Chính Chúa gìn giữ bạn

khỏi lưới kẻ thù giăng,

khỏi tai ương tàn khốc.

Chúa phù trì che chở,

dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân :

lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.

Xin Chúa hãy là nơi con nương tựa, xin cho con chỉ biết tin tưởng vào Chúa, Đấng Cứu Độ con. Amen

Linh mục Giacôbê Nguyễn Thanh Bình

1638    18-03-2013 23:02:01