Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Chúa nhật 5 thường niên B

Lời Chúa: "Sáng sớm lúc trời còn tối, Người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó" (Mc 1, 35).

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, Tin Mừng hôm nay thuật lại một ngày làm việc vất vả với việc giảng dạy, chữa bệnh, trừ quỷ, .... nhưng Chúa Giêsu vẫn tranh thủ thời gian để đi cầu nguyện  "sáng sớm lúc trời còn tối". Vâng! Rất nhiều lần trong Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu cầu nguyện, cầu nguyện 40 đêm ngày trong hoang địa trước khi bắt đầu đời sống công khai,  cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn 12 tông đồ, cầu nguyện trông vườn cây dầu trước khi đi vào cuộc khổ nạn, cầu nguyện trước khi biến hình trên núi Tabor, cầu nguyện trước khi làm phép lạ, cầu nguyện trong khi hấp hối trên thập giá. Cầu nguyện là một trong những nét nổi bật trong cuộc đời Chúa Giêsu. Nhờ cầu nguyện mà Người không ngừng kết hợp và luôn làm đẹp lòng thánh ý Thiên Chúa Cha. Đây chính là bài học mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và cho tất cả chúng ta. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta phải biết gắn bó với Chúa và trông cậy vào ơn Chúa qua việc cầu nguyện hằng ngày.

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con bị ảnh hưởng của nhịp sống hôm nay, con rất ít cầu nguyện vì nhiều lý do, không có giờ, bận quá việc, lười biếng và nhất là vì thiếu niềm tin. Xin Chúa ban đức tin cho con, giúp con vững niềm tin mà chạy đến với Chúa thường xuyên trong đời sống cầu nguyện, hầu mong Chúa luôn hiện diện và ban bình an hạnh phúc cho con. Amen.

1985    03-02-2018