Sidebar

Chúa Nhật

28.04.2024

Dọn hồn chờ Chúa đến.

unnamed123

 

…và Chúa ơi,

Dương Trần đã vang lên bài thánh ca, mà lòng con vẫn như thấy thiếu đi niềm vui thì phải.

Con thiếu niềm vui vì con để mình quá bận rộn trong cái vòng xoáy hối hả của một mùa Noel. Hồn con chưa có được phút lặng bên Chúa. Hang đá tâm hồn con còn quá là tẻ lạnh. Lòng con vẫn khập khiễng gồ ghề với biết bao lo toan và muộn phiền lạy Chúa.

Còn kịp mà phải không Chúa ơi? Còn kịp để con tìm về mà nói lời xin lỗi phải không? Xin làm mới lại trái tim con. Xin chạm đến cõi lòng con. Xin san bằng mọi hố sâu nơi tâm hồn con. Xin liệng bỏ những "tảng đá" gồ ghề ngăn cản sợi dây liên kết giữa Chúa và con để lòng con được sạch đẹp, đón chờ ánh sáng tình thương Chúa trong mùa Giáng Sinh này.

Con yêu Ngài lạy Chúa.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

203    21-12-2023