![]() |
CarlosVdeHabsburgo-(CC BY-SA 4.0) |
Trong khi Tân Ước không nói gì về cái chết thứ hai của Lazarô, nhiều truyền thống khác nhau đã vẽ nên một bức tranh huyền thoại về cuộc đời của ông sau khi được sống lại từ cõi chết.
Lazarô ở Bêtania có một cuộc đời độc nhất vô nhị trên trái đất, vì ông chết bởi nguyên nhân tự nhiên và đã chết tổng cộng được bốn ngày, như Tin Mừng theo Thánh Gioan thuật lại, “Khi Chúa Giêsu đến, Người thấy rằng Lazarô đã ở trong mộ bốn ngày rồi.” (Ga 11:17)
Sau đó, một điều gì đó đã xảy ra rất bất thường và không tự nhiên: Chúa Giêsu đã khiến Lazarô sống lại từ cõi chết.
Khi [Chúa Giêsu] nói xong, Người kêu lớn tiếng, “Lazarô, hãy ra ngoài.” Người chết đi ra, tay chân còn quấn vải, và mặt thì phủ khăn. Chúa Giêsu bảo họ, “Hãy cởi khăn và vải cho anh ta, rồi để anh ấy đi.” (Ga 11:43-44)
Sự kiện này đóng vai trò như một điềm báo trước về những gì sẽ xảy ra với Chúa Giêsu và những gì sẽ xảy ra với tất cả chúng ta vào thời điểm tận thế.
Tuy nhiên, sự sống lại của Lazarô chỉ là tạm thời. Ông không sống mãi trên trần gian và thân thể ông tiếp tục già đi cho đến khi ông chết lần thứ hai.
Ông đã sống “cuộc sống thứ hai” này trong bao lâu?
Thánh Lazarô Giám mục
Tân Ước không đề cập đến Lazarô một lần nữa nên chúng ta không có nguồn thông tin đáng tin cậy nào về cuộc đời được kéo dài của ông. Có rất nhiều truyền thống cung cấp câu chuyện về những gì có thể đã xảy ra.
Trong cuốn Cuộc đời của các vị thánh của Butler, Cha Butler giải thích rằng, “Các tác phẩm ngụy thư của Clêlemtê nói rằng Lazarô đã theo Thánh Phêrô vào Syria. Giáo hội Đông phương có một câu chuyện kể rằng ông và các chị em của mình cùng một số Kitô hữu khác đã bị người Do Thái đưa vào một chiếc thuyền bị rò rỉ tại Jaffa nhưng đã sống sót và cập bến tại đảo Síp. Tại đó, Lazarô trở thành giám mục của Kition và qua đời một cách thanh thản khoảng 30 năm sau đó.”
Một truyền thống của Pháp đưa ra một bức tranh rất khác, tuyên bố rằng cùng một chiếc thuyền đã trôi qua Địa Trung Hải và cập vào bờ biển nước Pháp ngày nay.
Sau đó, Lazarô đã rao giảng Tin Mừng ở Marseille và trở thành giám mục đầu tiên của Marseille. Sau đó, ông trở thành một vị tử đạo vào cuối thế kỷ I và vẫn được tôn kính ở miền nam nước Pháp.
Truyền thống của Giáo hội Đông phương đã có từ thế kỷ thứ III và sớm hơn truyền thống của Pháp, mặc dù cả hai đều có nhiều thế kỷ sống trong niềm tin bởi các Kitô hữu địa phương.
Không có truyền thống nào có thể được xác thực một cách chắc chắn, vì không có bất kỳ tài liệu nào từ thế kỷ I hoặc bất kỳ đề cập nào khác về Lazarô trong Tân Ước.
Bất kể điều gì đã xảy ra với Lazarô, ông đều được tôn kính như một vị thánh ở cả phương Đông và phương Tây và ngày lễ của ông gần đây đã được kết hợp với Thánh Martha vào ngày 29 tháng 7.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (08/4/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên