Sidebar

Thứ Hai
14.07.2025

Người phụ nữ này đã chu cấp cho nhu cầu của Chúa Giêsu và các tông đồ của Người

joanna1
 Public Domain


Thánh Gioanna hầu như không được nhắc đến trong Tân Ước, nhưng bà có vai trò rất quan trọng trong sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, bà đã cung cấp những gì bà có thể cho Người và các tông đồ của Người.

Khi chúng ta nghĩ về việc Chúa Giêsu và các tông đồ của Người đi từ thành này sang thành khác, chúng ta không phải lúc nào cũng nghĩ đến những nhu cầu vật chất mà các ngài sẽ có khi bộ hành.

Chúa Giêsu sẽ cần đến thức ăn, tiền bạc và nơi ở trên đường đi. Những chi tiết này thường bị bỏ qua trong các trình thuật của bốn tác giả sách Tin Mừng, nhưng có ít nhất một thánh sử đã đề cập đến những người chu cấp cho các nhu cầu này.

Thánh Gioanna

Thánh Luca là người đã trích một vài câu để đề cập đến những người đã cung cấp những gì họ có thể cho Chúa Giêsu và các tông đồ của Người:

Và nhóm Mười hai người ở với Người, cũng như một số phụ nữ đã được chữa lành khỏi ma quỷ và bệnh tật: bà Maria, gọi là Macđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ của Chuza, quản gia của vua Hêrôđê, và bà Susanna, và nhiều người khác, những người đã cung cấp cho các ngài bằng của cải của mình.

(Lc 8:1-3)

Đây là một chi tiết nhỏ, nhưng không phải là chi tiết mà những người theo Chúa Giêsu thời kỳ đầu không để ý đến. Các ngài biết ơn sự giúp đỡ của các bà và vì vậy Thánh Luca đã có thể ghi lại tên của một số người hỗ trợ này.

Đây không phải là lần cuối cùng chúng ta nghe về Thánh Gioanna, vì bà nằm trong nhóm phụ nữ đã đến thăm mộ vào Chúa nhật Phục Sinh:

Bấy giờ, bà Maria Macđala, bà Gioanna và bà Maria mẹ ông Giacôbê và những người phụ nữ khác đi cùng họ đã kể lại điều này với các tông đồ; nhưng những lời này đối với các ông có vẻ như một câu chuyện nhảm nhí, và các ông không tin họ. Nhưng Phêrô đứng dậy và chạy đến ngôi mộ; cúi xuống và nhìn vào, ông thấy chỉ có khăn liệm; rồi ông trở về nhà và tự hỏi điều gì đã xảy ra.

(Lc 24:10-12)

Mặc dù Thánh Gioanna không được đưa vào lịch chung của Lễ Nghi Rôma, tên của bà vẫn có trong Sổ bộ các vị Tử đạo Rôma vào ngày 24 tháng 5, nơi liệt kê tất cả các vị thánh được Giáo Hội Công Giáo nhìn nhận:

Kính nhớ Chân phước Gioanna, vợ của Chuza, quan tổng đốc của vua Hêrôđê, người cùng với các phụ nữ khác đã phục vụ Chúa Giêsu và các tông đồ bằng chính của cải của mình, và vào ngày Chúa Phục sinh, bà đã tìm thấy tảng đá của ngôi mộ bị lăn ra và thông báo cho các tông đồ.

Người ta biết rất ít về các hoạt động của Thánh Gioanna trong Giáo Hội sơ khai, nhưng theo truyền thống, bà đã lấy lại được đầu của Thánh Gioan Tẩy Giả.

Thánh Gioanna có một vai trò nhỏ trong sứ vụ của Chúa Giêsu, nhưng bà là một trong những người có đặc ân được chứng kiến ​​ngôi mộ được mở ra và là một trong những người đầu tiên công bố sự phục sinh của Chúa Giêsu với các tông đồ.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (24/5/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

96    25-05-2025