![]() |
Wikipedia | Domena publiczna |
Giáo Hội Công Giáo kính nhớ hai vị thánh trong Kinh Thánh là những người đã đảm nhận việc đưa Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá và đặt thi hài của Người vào trong một ngôi mộ.
Không phải tất cả các vị thánh đều được mừng lễ cách rộng rãi, nhưng nhiều vị trong số các ngài lại được đưa vào Sổ bộ các vị Tử đạo Rôma (Roman Martyrology) chính thức của Giáo Hội, đây là danh sách tất cả các vị thánh được tưởng nhớ vào những ngày cụ thể trong niên lịch phụng vụ.
Sổ bộ các vị Tử đạo Rôma được cập nhật gần đây nhất vào năm 2004 và trong đó có nhiều vị thánh nam và nữ từ trong Kinh Thánh.
Các Thánh Giuse Arimathia và Nicôđêmô
Đề mục ngày 31 tháng 8 nêu chi tiết như sau:
Tại Giêrusalem, lễ nhớ các Thánh Giuse Arimathia và Nicôđêmô, những người đã lãnh thi hài của Chúa Giêsu dưới cây thập giá, quấn vào tấm vải liệm và đặt trong một ngôi mộ. Giuse, vị thành viên có thế giá của hội đồng và là môn đệ của Chúa, người vẫn mong đợi Triều Đại của Thiên Chúa; Nicôđêmô, một người Pharisêu và là thủ lãnh của người Do Thái, đã đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm để hỏi Người về sứ mệnh của Người và đã có ý biện hộ cho Người trước khi các thầy thượng tế và những người Pharisêu muốn tìm bắt Chúa.
Tin Mừng theo Thánh Gioan còn cung cấp thêm chi tiết về sự tham gia của các ngài vào việc mai táng Chúa Giêsu:
Sau đó, chính Giuse, người Arimathia, một môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái, đã xin Philatô cho phép hạ thi hài Chúa Giêsu xuống, và Philatô đã chấp thuận. Vậy, ông đã đến hạ thi hài Người xuống. Nicôđêmô cũng đến, ông là người trước đây đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh lấy thi hài của Chúa Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Bấy giờ nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh có một khu vườn, và trong khu vườn, có một ngôi mộ mới, nơi chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.
(Ga 19:38-42)
Tên của các vị thánh này có thể không được nhắc đến trong Thánh lễ, nhưng Giáo Hội vẫn dành ngày 31 tháng 8 là ngày chúng ta có thể tưởng nhớ tình yêu mà các ngài đã dành cho Chúa Giêsu.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (30/8/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên