Sidebar

Chúa Nhật

28.04.2024

Lời nguyện về đêm

image0-21


Lạy Chúa Giêsu, con chuẩn bị khép lại một ngày nữa của mình. Xin ở lại nơi ký ức con nhé. Những nỗi buồn, những thương tổn trong con xin tay Chúa dịu xoa. Rồi cả những thương đau con gây ra cho người khác, nhờ Chúa chữa lành cho họ. Các mối tương quan con vô tình làm sứt mẻ, Chúa hàn gắn giúp con với được không? 

Nhưng lạy Chúa, nếu như ai đó đang khổ đau vì một hành động của con, xin cho con nhận thức được người ấy. Cho con can đảm đối diện, nhìn nhận lại việc làm của mình mà loại bỏ bất kỳ vị đắng nào trong tim, để rồi chỉ duy nhất yêu thương còn lại và lấp đầy.

Và con cũng xin lỗi Chúa nữa với bao bất toàn nơi con. Con cứ còn trần gian quá, cứ mãi theo Chúa nửa vời!

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

 

463    15-11-2022