Sidebar

Chúa Nhật

28.04.2024

Tạ ơn cho những điều thật nhỏ bé

img3344


Lạy Chúa,

Cuối cùng thì tiệc cũng đã tàn và con khép lại một Thanksgiving của mình. Chúa có biết rằng con mong phút này biết mấy không? Không phải chỉ là để con được nghỉ ngơi sau một ngày dài, nhưng là để con được chuyện trò với Chúa, để nói lên lời cảm tạ đang nghẹn trào trong con.

Thanksgiving này con muốn tạ ơn Chúa cho những điều thật nhỏ bé nhưng rất ý nghĩa trong cuộc sống của con. Cho hương vị của thức ăn hôm nay, cho nụ cười chào của những người chẳng quen biết trong Thánh lễ, cho sự ấm áp của tia nắng mặt trời, cho những giác quan nghe nhìn nếm cảm,…

Xin đánh thức lòng nhìn nhận của con để con biết trân trọng những khoảnh khắc thật bình thường giản dị, nhưng qua đó con nhận ra sự hiện diện của Chúa một cách thật tinh tế. Con muốn ghi ơn không chỉ trong những sự lớn lao, mà còn trong những điều giản dị nhất của cuộc sống.

Tạ ơn Chúa, Chúa ơi.


Tác giả: Thérèse Hạt Cát

246    26-11-2023