Sidebar

Chúa Nhật

28.04.2024

Vì ngày mai con lo hôm nay…

image0-11


Lạy Chúa,

Và thế là lại hết một tuần con quay cuồng với công việc. Mệt mỏi có, thách thức có, chênh vênh có, buồn bã có, nhưng biết làm sao hơn. Biết bao là chi trả con cần có chút thu nhập mà trang trải. Rồi gia đình con cần con, rồi người nghèo cần con. Con sẽ phải loay hoay cho đến chừng nào đây Chúa ơi? Bao nhiêu mới gọi là đủ đây Chúa hỡi?

Nhưng thật ra con giàu lắm. Con có đủ tay chân mũi miệng. Con có sức khỏe, con có một mái ấm gia đình, con có nệm ấm giường êm, con có chị có em, có ba mẹ ông bà. Con cũng có tiền, có nhà, có xe. Con có thiếu gì đâu nè. Tất cả những gì tốt đẹp nhất Chúa ban cho con hết cả rồi. Công việc cũng là một ơn ban, là một trong những trách nhiệm Chúa muốn cho con đó thôi, nên con sẽ đối diện với nó trong an vui khiêm tốn và yên bình...


Tác giả: Thérèse Hạt Cát

460    12-11-2022